Có thời điểm Aaron Lim - được mệnh danh là "vua sòng bài" Malaysia, có thể thắng 300.000 ringgit (khoảng 1,9 tỉ đồng) chỉ trong một đêm tại Genting Highlands. Người đàn ông này khi ấy sống trong những ngày tiền bạc rủng rỉnh, từng đi máy bay riêng, ăn ở nhà hàng cao cấp và kiếm khoảng 100.000 ringgit (tương đương 636 triệu đồng) mỗi tháng.
Thế nhưng, khi ở tuổi 48, bức tranh ấy đã đảo ngược.
Lim hiện làm tài xế công nghệ, công việc anh đã duy trì khoảng 8 tháng qua. Chiếc xe sử dụng để chạy taxi công nghệ do một người bạn cho mượn.
Mỗi ngày, Lim thường bắt đầu nhận cuốc từ khoảng 13h và làm đến 23h. Một ngày thuận lợi, anh có thể kiếm tối đa khoảng 200 ringgit (hơn 1,2 triệu đồng).
Nhưng đó chưa phải số tiền thực nhận. Sau khi trả tiền xăng, ăn uống và thuốc men, Lim cho biết khoản còn lại chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày.

Từ một người tiêu xài chẳng ngán, "vua sòng bài" Aaron Lim trở thành một tài xế công nghệ kiếm sống qua ngày.
Quá khứ của 'vua sòng bài'
Theo Asia One, Lim bước vào thế giới cờ bạc trong thời gian Malaysia áp dụng các biện pháp phong tỏa vì COVID-19.
Trước đó, anh từng kinh doanh các sản phẩm chăm sóc tóc và bán nước rửa tay trong thời gian dịch bệnh. Sau khi được một người bạn giới thiệu cờ bạc, Lim cho biết mình thắng khoảng 20.000 ringgit (khoảng 127 triệu đồng) ngay trong tuần đầu tiên.
Những khoản thắng ban đầu khiến Lim tiếp tục đặt cược với số tiền ngày càng lớn.
Ở thời kỳ đỉnh cao, anh cho biết có thể kiếm khoảng 100.000 ringgit mỗi tháng từ các hoạt động liên quan đến cờ bạc. Có một đêm chơi baccarat tại Genting Highlands, Lim từng thắng 300.000 ringgit.
Từ những khoản tiền lớn, Lim dần xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội xoay quanh cờ bạc và cuộc sống giàu có. Anh chia sẻ các mẹo chơi và từng đưa ra thông điệp rằng người chơi có thể kiếm 3.000-5.000 ringgit mỗi ngày, tương đương khoảng 19-32 triệu đồng.
Tiền bạc khi ấy cũng giúp Lim duy trì lối sống xa hoa. Anh từng di chuyển bằng máy bay riêng, dùng bữa tại những nhà hàng cao cấp và có thời điểm sẵn sàng chi 100-200 ringgit cho một bữa ăn mà không quá quan tâm đến giá cả.
Nhưng những ván thắng lớn cũng đi kèm những lần thua không kém phần nặng nề.
Lim từng mất tới 150.000 ringgit (hơn 950 triệu đồng) chỉ trong một đêm. Khi thua, anh lại muốn gỡ số tiền đã mất; khi thắng, anh tiếp tục chơi.
Tài khoản từng còn chưa tới 500.000 đồng
Lim từng xem cờ bạc như một hình thức đầu tư. Nhưng khi những khoản thua ngày càng lớn, tình hình tài chính của anh cũng nhanh chóng thay đổi.
Có thời điểm tài khoản ngân hàng của Lim chỉ còn 64 ringgit, tương đương khoảng 407.000 đồng.
Các khoản nợ cùng những cuộc gọi đòi tiền liên tục khiến anh chịu áp lực kéo dài. Lim cho biết mình mất ngủ, suy nhược thần kinh và phải sử dụng thuốc ngủ hằng ngày. Hiện khoản nợ mà Lim cho biết đang gánh lên tới khoảng 1 triệu ringgit (hơn 6,3 tỉ đồng).
Công việc lái xe hiện tại cũng không hề nhẹ nhàng. Việc ngồi sau tay lái nhiều giờ khiến Lim thường xuyên đau lưng. Anh đồng thời gặp vấn đề về giấc ngủ và đã dùng thuốc ngủ hơn một năm.
Thu nhập khoảng 200 ringgit trong một ngày thuận lợi rõ ràng không thể so với mức 100.000 ringgit mỗi tháng mà Lim từng có. Cuộc sống của anh vì thế cũng thay đổi theo cách rất cụ thể, từ những bữa ăn đắt tiền sang các khu ăn uống bình dân, thậm chí có lúc chờ đến sau 20h30 để mua thực phẩm giảm giá một nửa.
Hiện Lim vẫn tiếp tục lái xe để có tiền trang trải cuộc sống và trả nợ. Anh cũng cho biết muốn thay đổi cách sống sau những năm tháng chi tiêu hoang phí, như thể "bắt đầu lại từ tuổi 48".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận