Trạm hoạt hình

Truyện cổ tân thời: Mỵ Nương định ghi tên ai trong giấy xác nhận độc thân?

NGUYỄN VĂN TOÀN

Đăng lúc 15:33 | 17/07/2020

Nghe phong thanh kể lại: Thời Hùng Vương thứ mấy không rõ, nước Văn Lang có tục lệ cô gái, chàng trai nào đủ 18 tuổi phải làm giấy xác nhận độc thân để lấy chồng.

undefined

Trong tờ giấy ấy, các cô gái, chàng trai phải ghi tên người chồng, người vợ sắp cưới của mình. Nếu sau này mà người chồng, vợ đó khác với giấy xác nhận độc thân sẽ phải hủy bài làm lại. Một trong những lý do để Mai An Tiêm phải bị đi đày ra đảo trồng dưa là vì chàng cãi lời cha, cưới một thứ dân chứ không phải cưới nàng công chúa nước láng giềng mà vua cha đã ghi vào giấy xác nhận độc thân khi chàng mới lớn.

Tới phiên Hùng Vương tổ chức sinh nhật thứ 18 cho “con gái rượu” là nàng Mỵ Nương thì có đến hai chàng trai cùng lúc cầu hôn. Một người là Sơn Tinh. Một người là Thủy Tinh. 

Nàng Mỵ Nương mê tắm biển và ăn dưa hấu như anh trai nuôi Mai An Tiêm, nên nàng thích làm vợ Thủy Tinh. Nàng dự định sẽ ghi vào giấy xác nhận độc thân tên của Thủy Tinh. Nhưng khi trình lên vua Hùng thì ông  lắc đầu. Bởi nhược điểm của vua Hùng là ông bị dị ứng nặng với đồ biển. Mỗi khi ăn cua gạch, tôm hùm… ông nổi mẩn, gãi ngứa suốt 8 ngày. 

Lại nữa, ông chúa ghét biển vì cả đời lên núi sống, có học bơi bao giờ đâu! Hùng Vương bèn nói với Mỵ Nương: “Nay con phải nghe lời ta. Nếu ai đem đến 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng và 2 con voi, 2 con gà, 2 con ngựa đã trưởng thành thì ta sẽ gả con cho hắn!”.

Mỵ Nương khóc đỏ hoe hai mắt: “Sao cha thiên vị thế? Sơn Tinh vốn là dân đi buôn nếp, bánh chưng, gà, ngựa, voi. Còn Thủy Tinh chỉ là chàng soái ca chuyên buôn hải sản, cha nói vậy là bắt chết chàng rồi!”. Nhưng ý vua đã quyết, con gái chỉ có cách vâng lời.

Mất vợ, Thủy Tinh chặn đường đánh Sơn Tinh. Ai ngờ Sơn Tinh là dân buôn bán, giờ là rể vua, quan hệ triều đình lẫy lừng trên dưới, nhất hô bá ứng, tới con muỗi mà chàng muốn bắt chết cũng không còn đường sống. Chỉ vài chiêu trò nhỏ, Sơn Tinh cho Thủy Tinh sứt đầu mẻ trán tiệt đường bán buôn. 

Thủy Tinh hận. Không phải vì không cưới được Mỵ Nương mà bởi sau trận chiến với Sơn Tinh, toàn bộ con gái nước Văn Lang không dám ghi tên Thủy Tinh vào giấy xác nhận độc thân với tư cách là chồng sắp cưới.

Lý do: Thủy Tinh đã dám chặn đường đánh con rể yêu quý nhất của vua Hùng.  

Thủy Tinh dù là soái ca đẹp trai, Mỵ Nương thấy là “rụng trứng” mấy lần, thế nhưng cũng đành phải trở thành chàng trai cực kỳ cô đơn giữa xứ sở vua Hùng. Rồi một ngày, trong nỗi buồn đau uất ức, chàng ra đi, sang tận xứ Đan Mạch, làm đám cưới với Nàng tiên cá. Xứ ấy, người ta không biết Thủy Tinh từng xúc phạm tới con rể vua Hùng!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin Mới Nhất
    Tin mới Trạm Hoạt Hình

      Cái lợi của lính mới!

      Ai bảo phận 'lính mới' có nhiều bất lợi, nhiều khi lính mới cũng có nhiều cái lợi lắm đó nhe!

      09/04/2025 19:56

        Phòng xả xì chét

        Ai đang gặp mấy cái chuyện bực mình thì vô đây xem để xả cho hết xì chét.

        08/04/2025 22:05

          Tri kỷ được mấy ai

          Hiểu ta nhất chỉ có chị kế toán. Thương ta nhất chỉ có nhỏ đồng nghiệp. Cảm thông với ta nhất chỉ có chị nhân sự phòng kế bên.

          08/04/2025 16:05

            Vì sao ta cần có nàng?

            Ta sẽ hạnh phúc khi thể hiện trách nhiệm người chồng bằng cách đều đặn đưa tiền lương cho vợ mỗi tháng.

            07/04/2025 20:00

              Những lý do nghỉ việc trời ơi đất hỡi

              Ai cũng biết kiếm được việc làm là một chuyện khó nuốt vô cùng. Ấy vậy mà khi đã có việc rồi, rất nhiều con dân văn phòng lại dễ dàng nghỉ việc vì đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi.

              06/04/2025 13:57

                Thời của ngoại giao

                Là một người hướng nội nhưng cuộc đời bắt phải hướng ngoại, thì cần làm gì để giao lưu trong tập thể mà không bị chửi vô duyên?

                05/04/2025 20:00