Gia đình Mai An Tiêm được mời đi tiêm vaccine
Mai An Tiêm không hài lòng: "Bố mày là Mai An Tiêm chứ không phải Mai Anh Tiêm. Bố mày chuyên trồng và bán dưa hấu! Nói nhanh, muốn mua dưa hấu hay gì?".
Mai An Tiêm không hài lòng: "Bố mày là Mai An Tiêm chứ không phải Mai Anh Tiêm. Bố mày chuyên trồng và bán dưa hấu! Nói nhanh, muốn mua dưa hấu hay gì?".
Tết nào cũng dưa hấu, dưa hấu... em ngán lắm rồi, nhưng dưa hấu sáu múi thì... để xem có gì đặc biệt không nào!
Bộ ảnh trai 6 múi 'bế tắc' chỉ xuất hiện sau anh chàng 'Mai An Tiêm bán dưa hấu' vài ngày, khiến dân mạng được một phen xôn xao trước ngày Tết gần kề.
Cởi trần mặc khố và bán dưa hấu Long An giữa phố Sài Gòn, anh chàng điển trai được dân tình gọi là 'Mai An Tiêm' thời hiện đại đang gây bão mạng.
Để rõ ngọn nguồn sự việc lạ đời này, mời bạn đọc theo dõi câu chuyện vui dưới đây.
Có sản phẩm nhưng chưa có đầu ra. Có ai ngờ mấy ngàn năm trước chàng Mai An Tiêm đã biết tới môn maketting vi diệu.
Đây là một tính toán sai lầm, nắm trong tay một hòn đảo trị giá hàng tỷ đô mà vẫn phải đi bán dưa hấu.
Mai An Tiêm đã có chiến lược tiếp thị sản phẩm rất sáng tạo nhưng lại phạm một lỗi niêm yết giá với chữ "K" (như là đơn vị tính ngàn) là không rõ ràng.
Nghệ thuật tiếp thị dưa hấu Mai An Tiêm gần như hoàn hảo, đáng tiếc lại phạm 1 lỗi trong Nghị định 49/2016. Theo đó, không được niêm yết giá với chữ "K" mà phải ghi rõ là "nghìn" đồng.
Nghe phong thanh kể lại: Thời Hùng Vương thứ mấy không rõ, nước Văn Lang có tục lệ cô gái, chàng trai nào đủ 18 tuổi phải làm giấy xác nhận độc thân để lấy chồng.

Bài trắc nghiệm thú vị dưới đây không chỉ phản ánh cá tính tiềm ẩn mà còn phần nào hé lộ khả năng làm chủ và mức độ thành công tài chính bạn có thể đạt được trong năm mới.

Có những trend sinh ra để bùng lên rồi nhanh chóng chìm nghỉm giữa dòng chảy mạng xã hội. Nhưng cũng có những trào lưu không rút lui trong im lặng. Chúng ở lại, lặng lẽ bám vào đời sống người trẻ, thay hình đổi dạng qua từng nền tảng, từng thế hệ.

Mãi tới khi con gái bỏ khẩu trang, người mẹ mới nhận ra và vỡ òa hạnh phúc.

Trời lành lạnh, đang ngủ ngon, có nên thức giấc lên đồ, đi chúc Tết hốt lì xì hay ngủ tiếp ta?

Trộm vía, năm nay Táo thể thao nặng hơn năm ngoái rồi. Chở ổng hơi nặng một chút nhưng mà... vui.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X