
Chim thần qua lăng kính giàu - nghèo
Phản ứng của người giàu và người nghèo trước lời đề nghị "ăn khế trả vàng" khiến chim thần hoàn toàn bất ngờ.
Phản ứng của người giàu và người nghèo trước lời đề nghị "ăn khế trả vàng" khiến chim thần hoàn toàn bất ngờ.
Nghe phong thanh kể lại: Thời Hùng Vương thứ mấy không rõ, nước Văn Lang có tục lệ cô gái, chàng trai nào đủ 18 tuổi phải làm giấy xác nhận độc thân để lấy chồng.
Ngày xửa ngày xưa, chàng nông dân phải nhờ đến Bụt mới "khắc nhập, khắc xuất" được cây tre. Ngày nay, tuy ông Bụt trong cổ tích đã đi rồi nhưng nước ta còn hàng ngàn ông Bụt trong đời thực...
Đúng là mấy đời bánh đúc có xương, làm kiếp con ghẻ đừng mơ Gu-xì!?
Khi bị bắt quả tang ăn trộm khế, chim phượng hoàng đã đưa ra một lời đề nghị khiến anh nông dân không thể khước từ: Một chậu lan đột biến!
Một ngày nọ Phù Thủy soi gương và hỏi : "Gương kia ngự ở trên tường. Do ai nghèo đói cùng đường khổ dân?"
Trong khu cách ly, cô Tấm vẫn đào giếng nuỗi cá bống theo đúng quy chuẩn y tế.
'Xe đạp hay đạp luôn xe? Chọn gì bây giờ?', một người đùa.
Ông bố Tân Tỵ khoe với cậu con trai Ất Tỵ tấm hình "full HD" 8-bit chụp từ 24 năm trước.
Hình ảnh con ngựa con gọi ngựa mẹ là ma ma cho bạn bắt được chữ gì?
Cô gái cover 'Em sẽ là người ra đi' bằng loa kẹo kéo được nhiều người khen hay như nuốt đĩa.
Youtuber nổi tiếng người Anh KSI đã 'đốt lưới nhà' trong trận đấu gây quỹ từ thiện. Điều đáng nói là sau đó anh còn bị cầu thủ đối phương "đè chúc mừng".
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X