Vụ tranh chấp tiền bạc và quyền nuôi con giữa doanh nhân ngành game Xu Bo và bạn gái cũ Tang Jing đang làm mạng xã hội Trung Quốc được phen... thảng thốt tập thể. Không chỉ vì con số 300 đứa trẻ được nhắc tới, mà còn vì độ… kỳ quặc của ông Xu, từ chuyện tình cảm cho tới phong cách lãnh đạo.

Xu Bo, một gương mặt đình đám của ngành công nghiệp game Trung Quốc, bị bạn gái tố có đến 300 đứa con.
Danh tính triệu phú Trung Quốc bị tố có 300 đứa con
Sinh năm 1977, Xu Bo là gương mặt đình đám của ngành công nghiệp game Trung Quốc. Bỏ học từ cấp 2 nhưng ông lại rất thành công khi mở Duoyi Network vào năm 2006 và tạo ra hit Fantasy Westward Journey. Công ty từng đạt doanh thu gần 2 tỉ nhân dân tệ (hơn 7.400 tỉ đồng), lợi nhuận ròng vượt 1 tỉ tệ vào năm 2017.
Về mối quan hệ với bạn gái Tang Jing - người vừa đứng ra tố cáo Xu, cả hai quen nhau năm 2009 thông qua một trang web mai mối. Cặp đôi sống chung 14 năm nhưng không kết hôn. Khi mâu thuẫn xảy ra, cả hai cùng vướng vào một vụ kiện liên quan đến 300 triệu tệ mà Xu nói Tang đang "nợ" ông.

Xu cho rằng bản thân thuộc nhóm "tinh hoa hiếm có", vì vậy cần có thật nhiều con.
Theo đó, trong giai đoạn 2012-2018, Xu nói đã chuyển cho Tang tổng cộng 819 triệu tệ và được trả lại 515 triệu tệ. Phần còn lại ông kiện đòi vào năm 2024.
Dù vậy, Tang đã phản pháo rằng số tiền ấy không phải được dùng cho mục đích cá nhân, mà dành cho "đại gia đình 300 đứa trẻ".
Cô khẳng định chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng suốt hơn 10 năm "khổng lồ đến mức ai nuôi một đứa cũng hiểu". Trước thắc mắc liệu "300" có phải gõ nhầm, Tang cho biết: "Không, và còn có thể nhiều hơn".

Bạn gái cũ Tang Jing của nam triệu phú.
Tang nói một phiên xử đã ra phán quyết có lợi cho mình, đồng thời chia sẻ hiện cô tự nuôi 11 con chung và đang tiếp tục tranh chấp quyền nuôi hai con gái.
Ngày 16-11, Duoyi Network ra tuyên bố tố người dùng mạng lan truyền tin sai và yêu cầu các nền tảng xử lý. Tuy vậy, dư luận không quá bất ngờ, bởi Xu Bo lâu nay đã nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc. Ông từng công khai tuyển bạn gái với mục tiêu "sinh tối thiểu 50 con trai chất lượng cao", thậm chí đổi tên tài khoản thành "Sinh Nhiều Con Giải Quyết Mọi Thứ".
Ông cho biết tài sản 28 tỉ tệ (hơn 100.000 tỉ đồng) và thừa nhận đã có 12 con với nhiều phụ nữ khác nhau. Xu tự nhận mình là "người đàn ông tinh hoa hiếm có", đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 10 đứa thành nhân vật xuất sắc hàng đầu xã hội.
Ngay cả ở công ty, Xu cũng gây tranh cãi, khi từng yêu cầu nhân viên gửi "phong bì cảm ơn" sau một năm làm việc. Ai không thực hiện phải viết kiểm điểm.
Có giai đoạn, ông còn vận động nhân viên "tự nguyện giảm lương 10%" và dặn phải biết "biết ơn cơ hội này". Nhân viên nghỉ việc phải hoàn trả chi phí nhà ăn 30 tệ mỗi bữa - một kiểu "tính sổ" khiến cộng đồng mạng nhận xét: "Đông con hay không, khả năng… chi li 'hiếm có khó tìm' thì vẫn y vậy".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận