Ông Xu, 70 tuổi (ở Trung Quốc), từng được cộng đồng mạng dựng lên thành biểu tượng tình yêu bền bỉ, sau tấm ảnh ông đứng lặng lẽ trên cầu Nam Phố lan truyền rộng khắp. Thậm chí, netizen còn gọi ông là "Người đàn ông lãng mạn nhất Thượng Hải".
Tuy nhiên, hình ảnh này đã vỡ vụn khi Tòa án quận Hoàng Phố công bố hồ sơ vụ tranh chấp kéo dài giữa ông và chủ nhà họ Chu vào giữa tháng 11.

Ông Xu từng được gọi là "Người đàn ông lãng mạn nhất Thượng Hải" - Ảnh minh họa
25 tấn rác và người đàn ông lãng mạn nhất Thượng Hải
Ông Xu thuê căn hộ hơn 50m2 trên đường Hải Triều từ năm 2011, giá 7.500 tệ mỗi tháng (hơn 27 triệu đồng). Từ tháng 8-2023, ông đột ngột ngừng trả tiền nhà và điện nước. Mặc dù tự tay ký cam kết sẽ dọn đi trước ngày 31-7-2024, ông vẫn bình thản ở lại như thể chủ nhà… không tồn tại trên đời.
Đến tháng 5-2025, khi tòa buộc phải cưỡng chế, lực lượng chức năng mở cửa và phát hiện một cảnh tượng không dành cho người yếu tim.
Toàn bộ căn hộ đã thành bãi rác khổng lồ, với rác chất cao sát trần và lối đi chỉ đủ một người lách. Đội vệ sinh phải làm việc nhiều giờ liền, đến mức đã huy động 5 xe tải 5 tấn để chuyển hết số phế thải. Tổng cộng hơn 100 thùng rác và 290 thùng đồ chứa đã được kéo ra khỏi căn hộ.

Hàng tấn rác thải được đưa ra khỏi nhà "Người đàn ông lãng mạn nhất Thượng Hải".
Hàng xóm kể họ sống trong mùi hôi "đặc sản", chuột và gián thì ung dung tung tăng. Một người than: "Miếng dán chuột cỡ khủng cũng không ăn thua". Thật may là cộng đồng mạng không biết cảnh này sớm, nếu không có lẽ ông Xu đã được phong thêm danh hiệu "Người đàn ông… giỏi tích trữ nhất Thượng Hải".
Cơ quan chức năng sau đó phát hiện ông Xu vẫn sống hoàn toàn bình thường tại một căn hộ khác ở quận Mẫn Hàng, giá thuê 1.900 tệ (hơn 7 triệu đồng), khá hợp lý so với mức lương hưu chỉ nhỉnh 4.000 tệ (gần 15 triệu đồng) của ông. Căn hộ bà Chu chỉ đơn giản là nơi ông… bỏ rác.
Không chỉ thế, ông nhiều lần phớt lờ trát tòa và cả các yêu cầu thi hành án, dẫn đến việc bị tạm giam 15 ngày. Trước biện pháp mạnh tay, "ông chú lãng mạn" lập tức thay đổi thái độ, thanh toán toàn bộ nợ tiền thuê, điện nước và chi phí dọn dẹp, với tổng cộng hơn 190.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng).
Vụ việc khiến dân mạng thở dài, bởi hóa ra người đàn ông được tung hô vì sự si tình lại là người khiến cả khu dân cư khổ sở vì rác thải và mùi hôi. Nhiều người mỉa mai: "Có lẽ ông đứng dưới cầu là để… tránh mùi trong nhà".
Đến giữa tháng 10-2025, căn hộ đã được gia đình bà Chu sửa sang sạch sẽ, khép lại câu chuyện mà cộng đồng mạng từng tô vẽ đầy màu hồng, để rồi thực tế trả lại một gam màu… nâu của 25 tấn rác.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận