Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Toyotarou-sensei đã chính thức "chốt đơn": Kẻ đang ngồi chễm chệ trên "ngai vàng sức mạnh" của các chiến binh phàm trần trong Dragon Ball Super hiện tại không ai khác chính là... Frieza đại đế, trong hình dạng mới cóng, đen tuyền và bá đạo - Black Frieza.

Frieza đại đế, trong hình dạng mới cóng, đen tuyền và bá đạo.
Toyotarou xác nhận Black Frieza mạnh nhất
Nghe tới đây chắc nhiều fan của khỉ con Goku và hoàng tử kiêu hãnh Vegeta hơi sượng một chút nhỉ? Bao nhiêu công sức khổ luyện "Bản năng vô cực" (Ultra Instinct) rồi "Bản ngã tối thượng" (Ultra Ego), tưởng đâu đã tiệm cận thần thánh, ai dè lại bị kẻ thù truyền kiếp cho hít khói theo đúng nghĩa đen.
Toyotarou nói rằng: "Hiện tại, Goku và Vegeta chưa mạnh bằng Black Frieza đâu nhé!". Ông thậm chí còn nhấn mạnh về khoảng cách sức mạnh giữa các nhân vật này, cứ như thể muốn trêu ngươi hai anh Saiyan nhà ta vậy.




Hiện tại, Goku và Vegeta chưa mạnh bằng Black Frieza đâu nhé!
Nhớ lại cái ngày Black Frieza xuất hiện lần đầu, chỉ bằng một cú đấm nhẹ nhàng đã hạ đo ván cả Goku lẫn Vegeta đang ở trạng thái mạnh nhất, nhiều người đã đoán già đoán non. Giờ thì chính chủ đã lên tiếng xác nhận, chấm dứt mọi cuộc tranh cãi về những hoài nghi này.
Đúng là Frieza, kẻ phản diện được cưng nhất nhì bộ truyện, sau bao năm tháng ăn hành và làm nền cho Saiyan tỏa sáng, cuối cùng cũng có ngày đòi lại cả vốn lẫn lãi. Nghe đâu hắn đã học đòi các Saiyan, tìm được một chiều không gian kiểu "Phòng tập thời gian" và cày cuốc chăm chỉ mới lên được trình này. Thật là một tấm gương... phản diện vượt khó!
Nhưng khoan, đừng vội bi quan mà bán tháo figure Goku, Vegeta nhé! Toyotarou tuy xác nhận Frieza đang trên cơ nhưng cũng mở ra một hướng rất ư là... Dragon Ball.
Ông đặt câu hỏi tu từ đầy ẩn ý: "Vậy Goku và những người khác sẽ vượt qua hắn bằng cách nào đây?". Thì ra đây lại là "kịch bản quen thuộc": đặt ra một đối thủ siêu bá đạo để các anh hùng của chúng ta có động lực... điên cuồng tập luyện, phá vỡ giới hạn và đạt tới một tầm cao sức mạnh mới mà chính tác giả đôi khi cũng chưa kịp nghĩ ra tên!
Vậy nên, dù hiện tại Frieza Đen đang tung hoành và có thể khiến các Saiyan (Saiyans là một chủng tộc sinh sống ở hành tinh Vegeta) "cay cú" đôi chút, nhưng đây chính là gia vị quen thuộc làm nên sự hấp dẫn của Dragon Ball.

Chỉ bằng một cú đấm nhẹ nhàng đã hạ đo ván cả Goku lẫn Vegeta đang ở trạng thái mạnh nhất.
Cuộc đua sức mạnh lại tiếp tục, và chúng ta, những độc giả trung thành (và già đi theo năm tháng cùng bộ truyện), lại có cái để mà hóng xem Goku sẽ có "Bản năng vô cực" cấp độ mấy, Vegeta sẽ sáng tạo ra "Bản ngã tối thượng" phiên bản "Pro Max Ultra Plus" nào để đối đầu với tên đại đế kia.
Tóm lại, Frieza đang là số 1 (tạm thời), nhưng cuộc chơi thì còn dài. Di sản của Akira Toriyama-sensei quá cố vẫn luôn là những giới hạn được sinh ra để phá vỡ. Cứ chờ xem, các Saiyan rồi sẽ lại cho chúng ta thấy thế nào là "không gì là không thể"... sau vài chục chap nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận