
Florian Neuhaus bị phạt vì "mượn rượu" chỉ trích giám đốc thể thao của CLB Borussia Monchengladbach - Ảnh: AFP.
Một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Florian Neuhaus của CLB Borussia Monchengladbach "mượn rượu để tâm sự" trong kỳ nghỉ của anh tại Mallorca. Anh được nhìn thấy ở trạng thái "say quắc cần câu" khi đếm từng ngón tay và "khoe khoang" về mức lương: "Don Rollo đưa cho tôi… Một, hai, ba, bốn triệu euro. Ông ta là giám đốc thể thao tồi tệ nhất thế giới".
Theo tờ Bild, Don Rollo là biệt danh của Giám đốc thể thao của Borussia Monchengladbach - ông Roland Virkus. Được biết, Roland Virkus là một trong những nhân vật được nể trọng tại CLB này, nơi ông từng giữ chức vụ HLV đội trẻ, giám đốc học viện bóng đá trẻ và là giám đốc thể thao.
Giám đốc điều hành của Borussia Monchengladbach - Stefan Stegenmann lên tiếng về vụ việc này trên trang chủ CLB: "Hành vi và phát biểu của Florian Neuhaus gây tổn hại đến CLB và không thể chấp nhận được. Anh ấy làm ảnh hưởng đến hình ảnh CLB bằng lời nói và khiến những người có liên quan vô cùng thất vọng. Điều này không phù hợp với các giá trị của CLB".
Án phạt được đưa ra cho Florian Neuhaus là bị phạt tiền 100.000 euro (hơn 3 tỉ đồng). Đồng thời anh cũng bị giáng xuống tập luyện cùng đội U23 của CLB trong 4 tuần. Neuhaus là một trong số những tiền vệ hưởng mức lương cao bậc nhất tại Bundesliga, khi nhận 4 triệu euro mỗi năm.
Florian Neuhaus gia nhập Borussia Monchengladbach từ năm 2017 và được xem là trụ cột không thể thiếu của CLB trong những năm qua. Anh từng được nhiều CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh như Man City và Liverpool theo đuổi. Nhưng sau đó, tiền vệ người Đức quyết định ở lại Borussia Monchengladbach với bản hợp đồng thời hạn đến năm 2027.
Cũng theo tờ Bild, Florian Neuhaus có nguyện vọng muốn ở lại với Borussia Monchengladbach dù xảy ra sự cố "vạ miệng" vì rượu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận