
Một mảng cỏ trên sân bị fan Hamburg cắt mang về nhà - Ảnh: Hutterstock Editorial
Hamburg đã trải qua 7 mùa giải liên tiếp chơi tại Giải hạng hai Đức (2. Bundesliga). Mùa này, họ đã hái "quả ngọt" sau thời gian dài kiên trì. Chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Ulm tại vòng 33 của giải 2. Bundesliga đã giúp thầy trò HLV Merlin Polzin chính thức giành vé thăng hạng lên chơi Bundesliga sớm 1 vòng đấu.
Khi cảm xúc dồn nén từ lâu có dịp bùng nổ, fan Hamburg tràn xuống sân ăn mừng cuồng nhiệt. Hàng nghìn người đổ xuống sân Volksparkstadion từ mọi vị trí, có fan sẵn sàng nhảy trực tiếp từ khán đài xuống làm đổ các biển quảng cáo và chạy khắp sân.
Điều đó tạo nên bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng hỗn loạn. Hậu quả của màn ăn mừng thái quá này là mặt sân có rất nhiều dấu chân "lởm chởm", đặc biệt là các vết cắt xén khiến mặt cỏ khắp sân bị hư hại nặng nề.
Nhiều fan của Hamburg tranh thủ tự tay nhổ từng cụm cỏ, cắt những ô cỏ vuông vức và rất háo hức để mang chúng về nhà từ làm… quà lưu niệm, bởi đây là thời điểm đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong lịch sử CLB. Ngoài ra, các fan còn chen chúc nhau để cắt từng mảnh lưới về làm kỷ niệm.
Không chỉ để lại "hậu quả" về cơ sở vật chất, không ít người còn xô xát trên sân. Điều đó khiến 25 người phải nhập viện, 44 người khác được điều trị tại chỗ.
Từ đó, ngày vui bỗng chốc trở nên hỗn loạn khiến lực lượng chức năng phải vào để giải tán đám đông. Còn sân Volksparkstadion rơi vào tình trạng đổ nát sau màn ăn mừng quá khích của fan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận