
Fermin Lopez của Barca bị phát hiện để bóng chạm tay.
Chiến thắng 4-3 đầy cảm xúc của Barca trước Real Madrid trong trận El Clásico vừa qua không chỉ giúp thầy trò Hansi Flick tiến sát ngôi vương La Liga, mà còn để lại dư âm đầy tranh cãi từ phòng VAR - nơi vừa lộ ra đoạn âm thanh khiến dư luận dậy sóng.
Tuy nhiên như thường lệ, El Clásico luôn hấp dẫn về chuyên môn và cũng không thể thiếu những… tranh cãi. Nổi bật nhất là tình huống xảy ra vào phút 90+5, Fermin Lopez đã có pha đi bóng dũng mãnh từ cánh trái, vượt qua 3 cầu thủ Real Madrid trước khi xâm nhập vòng cấm rồi sút tung lưới Thibaut Courtois.
Tưởng chừng tỉ số sẽ là 5-3 cho Barca thì trọng tài chính Alejandro Hernandez sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng. Ông cho rằng tiền vệ trẻ đã để bóng chạm tay trong pha tranh chấp với Federico Valverde.
Đó là quyết định đúng và sẽ không có gì đáng nói nếu không có đoạn clip từ phòng VAR bị lọt ra ngoài. Trong đoạn băng ghi âm vừa được công bố, trọng tài VAR Martinez Munuera thông báo qua bộ đàm: "Nghe này Alejandro, chúng tôi vừa phát hiện có chạm tay. Đến xem ngay đi, làm ơn".
Trọng tài chính xác nhận sau khi xem lại tình huống: "Rồi, rõ ràng rồi. Bóng chạm tay… Cho tôi góc rộng xem toàn bộ tình huống. Được rồi. Tôi sẽ không công nhận bàn thắng này".
Dù quyết định của trọng tài chính không có gì phải bàn cãi, nhưng bất ngờ âm thanh "tạ ơn Chúa" được cho là lọt ra từ cuộc hội thoại của phòng VAR. Điều này làm dấy lên tranh cãi về tính minh bạch và cách sử dụng VAR ở La Liga - một chủ đề chưa bao giờ hết "nóng" trong các trận El Clásico.
Fan Barca lập tức để lại nhiều bình luận châm biếm trên cõi mạng. Một số dí dỏm được để lại: "Đó là tổ VAR hay phòng VIP của fan Real Madrid", "công bằng ở đâu khi trọng tài chỉ luôn hy vọng Real Madrid không bị thủng lưới"...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận