
Kristians Karklins mất hơn 4 giờ để gom rác ở giải Marathon BMO Vancouver - Ảnh: Instagram/xtians
Giải Marathon BMO Vancouver diễn ra tại công viên Stanley ở Canada. Sau khi kết thúc giải đấu, các con đường mà 25.000 runner đi qua đã ngập tràn rác. Một người dân địa phương tên là Kristians Karklins đi dạo đã sốc khi thấy rác thải xuất hiện ở khắp nơi. Khi quay lại vào sáng hôm sau, anh thấy mọi thứ vẫn y như cũ. Vì vậy, anh quyết định tự mình thu dọn rác.
"Tôi đã nhặt được hơn 500 gói gel năng lượng, hầu hết vẫn còn dính cặn. Tại sao họ không dọn dẹp? Dù là thành phố hay ban tổ chức cuộc đua cũng phải có người chịu trách nhiệm. Những người chạy marathon có bắt buộc phải ném rác xuống đất không? Liệu xả rác có phải là một phần của môn thể thao này không?", Karklins bức xúc chia sẻ.
Sau đó, người đàn ông đã đăng tải video hành trình nhặt rác của mình lên Instagram với chú thích: "Tôi sẽ gửi hóa đơn thu dọn ở đâu?". Trong video, anh đang thu dọn hàng trăm gói gel năng lượng, giấy gói, chai lọ bị vứt bỏ dọc theo các con đường và bờ sông. Chỉ trong thời gian ngắn, video của anh thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Theo quy định về môi trường, xả rác trong công viên Stanley là bất hợp pháp và có thể bị phạt tới 2.000 USD. Hiệp hội Sinh thái Công viên Stanley cũng thực thi các quy tắc nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường tự nhiên của công viên.
Trước tình hình này, RunVan - đơn vị tổ chức giải marathon, đã đưa ra yêu cầu với những người chạy bộ. Họ nhấn mạnh rằng: "Runner có thể vứt rác tại một trong 200 thùng rác trên đường đua. Các thùng rác này có ở mỗi trạm tiếp tế và mỗi cột mốc km của 10km cuối cùng. Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi toàn thể các vận động viên tham gia giải đấu hãy chung tay bảo vệ môi trường".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận