
Erling Haaland và đồng đội góp tiền hoàn tiền vé cho toàn bộ CĐV đến sân Aspmyra Stadion - Ảnh: REUTERS
Tại lượt 7 vòng phân hạng Champions League, Man City gây thất vọng khi để thua Bodo/Glimt với tỉ số 1-3 trên sân Aspmyra Stadion. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bodo/Glimt thắng một câu lạc bộ Anh tại đấu trường này.
Trận đấu diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt tại khu vực Vòng Bắc Cực. Tổng cộng có 374 cổ động viên Man City đã có mặt trên khán đài, chịu đựng cái lạnh dưới 0 độ C để cổ vũ đội bóng yêu thích. Tuy nhiên, những gì họ nhận lại chỉ là một màn trình diễn nhạt nhòa và thiếu sức sống từ các học trò của HLV Pep Guardiola.
Sau trận đấu tại Na Uy, dàn sao Man City đã quyên góp tổng cộng 9.357 bảng Anh để hoàn tiền vé cho toàn bộ cổ động viên có mặt tại sân Aspmyra Stadion.
Trong tuyên bố chung, các cầu thủ cho biết: "Người hâm mộ có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Chúng tôi luôn trân trọng những hy sinh của họ khi đi khắp thế giới để cổ vũ đội bóng. Trên sân của Bodo/Glimt, người hâm mộ đã phải di chuyển rất xa và chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt suốt cả buổi tối. Chúng tôi hiểu điều đó.
Việc hoàn tiền vé cho những cổ động viên có mặt trên sân chỉ là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình ở các trận đấu tiếp theo để vượt qua thất bại này. Trước mắt là trận gặp Wolves tại Ngoại hạng Anh, sau đó chúng tôi sẽ đối đầu Galatasaray ở Champions League".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận