Thể thao cười

Erling Haaland nổi giận sau thất bại ê chề của Man City

HUY VŨ

Đăng lúc 09:49 | 21/01/2026

Tiền đạo Erling Haaland thẳng thắn chỉ trích bản thân và đồng đội sau trận thua sốc 1-3 của Man City trước Bodo/Glimt tại Champions League.

Man City - Ảnh 1.

Erling Haaland bất lực khi Man City nhận thất bại trên sân của Bodo/Glimt - Ảnh: REUTERS

Man City đã trải qua một đêm ác mộng trên đất Na Uy khi để thua Bodo/Glimt 1-3 ở vòng bảng Champions League. Hai bàn thắng của Kasper Hogh cùng pha lập công đẹp mắt của Jens Petter Hauge khiến nhà đương kim vô địch nước Anh hoàn toàn lép vế, bất chấp nỗ lực rút ngắn tỉ số của Rayan Cherki ở phút 60.

Mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Man City nhanh chóng tan biến khi Rodri phải nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 54 giây, qua đó rời sân ở giữa hiệp hai. Thi đấu thiếu người, đội khách không thể tránh khỏi thất bại được xem là một trong những cú sốc lớn nhất của lượt trận.

Erling Haaland xin lỗi vì thất bại của Man City

Sau trận đấu, Erling Haaland không giấu nổi sự thất vọng và tức giận. Chân sút người Na Uy thừa nhận màn trình diễn của Man City là "không thể chấp nhận được" và gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên đã vượt đường xa sang Scandinavia cổ vũ đội bóng.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rõ ràng là đang thiếu một điều gì đó. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, cùng với Rodri, Tijjani Reijnders và những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác", Haaland nói.

Ngôi sao số 9 của Man City nhấn mạnh anh không muốn đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào, nhưng cho rằng toàn đội cần có trách nhiệm lớn hơn: "Chúng tôi là Man City. Chúng tôi không thể ra sân mà không thắng trận. Điều đó không nên xảy ra và cuối cùng thì thất bại này là xứng đáng".

"Tôi không có câu trả lời và cũng xin chịu trách nhiệm vì không ghi được bàn thắng. Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi từng cổ động viên Man City đã có mặt hôm nay, bởi điều này thật xấu hổ", Haaland thẳng thắn. "Bodo/Glimt đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời và họ xứng đáng chiến thắng. Thực sự tôi không biết phải nói gì hơn. Xin lỗi".

Sự bức xúc của Haaland cũng phản ánh tâm trạng của HLV Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Man City đang ở trạng thái "mong manh", dù khẳng định màn trình diễn của đội bóng không tệ như những kết quả gần đây.

"Chúng tôi thua trận và từ đầu năm đến nay, rất nhiều thứ đang chống lại chúng tôi", Guardiola nói. "Có cảm giác mọi chi tiết đều diễn ra không như ý và chúng tôi phải tìm cách thay đổi. Tôi không hề đánh giá thấp Bodo/Glimt, tôi biết họ là một đội bóng tốt".

Thất bại tại Na Uy khiến cơ hội đi tiếp của Man City không còn dễ dàng. Đội bóng của Guardiola sẽ phải trông chờ vào lượt trận cuối vòng bảng gặp Galatasaray vào tuần tới để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 16 đội.

Đáng chú ý, Man City chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận thua Bodo/Glimt đến ngay sau thất bại nặng nề ở derby Manchester cuối tuần qua, càng làm dấy lên những lo ngại về phong độ và chiều sâu đội hình.

Guardiola tiết lộ ông không có trong tay 11 cầu thủ vì chấn thương, treo giò hoặc không đủ điều kiện thi đấu. "Chúng tôi thiếu những cầu thủ quan trọng ở một số vị trí và vì thế đội bóng có phần mong manh", ông cho biết.

Erling Haaland nổi giận sau thất bại ê chề của Man City - Ảnh 3.Djokovic tố Alcaraz ‘sao chép’ cú giao bóng nên đòi chia tiền thưởng Úc mở rộng Erling Haaland nổi giận sau thất bại ê chề của Man City - Ảnh 4.Putintseva khiêu khích khán giả làm dậy sóng ‘sân tiệc’ ở Úc mở rộng Erling Haaland nổi giận sau thất bại ê chề của Man City - Ảnh 5.U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết, netizen an ủi: 'Các em xứng đáng được khen'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười