
Dù thua nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời động viên - Ảnh: AFC
Trận bán kết diễn ra với thế trận khó khăn cho U23 Việt Nam khi đối thủ U23 Trung Quốc cho thấy sự vượt trội về thể hình, tốc độ lẫn khả năng tổ chức lối chơi.
Tỉ số 0-3 phần nào phản ánh sự chênh lệch trong ngày mà đội bóng áo đỏ không thể tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì những lời trách móc quen thuộc, nhiều cư dân mạng lại chọn cách nhìn mềm mỏng hơn với một tập thể trẻ vừa trải qua hành trình nhiều nỗ lực.
Không ít ý kiến cho rằng phản ứng của người hâm mộ trước thất bại này đã "trưởng thành" hơn. Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết rằng có những người thắng thì tung lên tận mây, nhưng thua lại vùi dập không thương tiếc. Theo người viết, điều quan trọng nhất lúc này là động viên toàn đội, bởi bóng đá không chỉ có chiến thắng.
Bài học từ một thất bại của U23 Việt Nam
Nhiều cổ động viên nhìn thẳng vào thực tế chuyên môn, thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi hết sức nhưng đối thủ hay hơn. Đồng thời, đoàn quân của Kim Sang Sik cũng không may mắn với chấn thương của Hiểu Minh, phần nào làm "vỡ" ý đồ chiến thuật. Sau đó, họ còn thiệt quân vì chiếc thẻ đỏ của Lý Đức ở hiệp 2.
"Mình hay, nhưng họ hay hơn thôi. Học cách chiến thắng thì cũng phải học cách chấp nhận thất bại", một tài khoản chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ trẻ vẫn rất xứng đáng được khen ngợi vì đã đi đến vòng bán kết.
Và phần đông cổ động viên mong rằng chấn thương của Hiểu Minh sẽ không quá nghiêm trọng.
Quan điểm này xuất hiện khá phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc vào được top 4 châu lục đã là kết quả của cả một quá trình cố gắng, và thất bại trước một đối thủ mạnh là bài học cần thiết cho sự trưởng thành.
Cũng có những lời động viên rất giản dị, không phân tích nhiều, chỉ đơn thuần là sự ủng hộ dành cho các cầu thủ trẻ. "Dù thua hay thắng thì các em rất giỏi và đã cố gắng rồi, cố lên các em", một người hâm mộ viết. Với họ, tinh thần thi đấu và hành trình đã qua quan trọng không kém tỉ số trên bảng điện tử.

"Hãy cố lên, vì chúng ta còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc!", một netizen nhắn nhủ.
Sau trận thua trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Điều này cũng được nhiều cư dân mạng nhắc tới như một lời nhắc rằng giải đấu chưa kết thúc, và đội tuyển vẫn còn cơ hội để khép lại giải bằng một kết quả tích cực.
Trong dòng cảm xúc chung, có những bình luận gọi U23 Việt Nam là "những chiến binh quả cảm", bởi đội đã phải đối đầu với nhiều đối thủ sừng sỏ xuyên suốt giải đấu. Với một tập thể trẻ, việc dám va chạm, đi đến bán kết và chấp nhận thất bại trước những đội mạnh được xem là nền tảng quan trọng cho chặng đường dài phía trước.
Thua 0-3 ở bán kết là một kết quả buồn, nhưng cách mà người hâm mộ lựa chọn để phản ứng lại cho thấy một góc nhìn khác của bóng đá Việt Nam hôm nay, khi đã bớt nặng nề thắng thua, nhiều hơn sự ghi nhận cho nỗ lực. Và có lẽ, như nhiều netizen đã nói, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng được khen ngợi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận