
Novak Djokovic chọc ghẹo đàn em Carlos Alcaraz - Ảnh: REUTERS
Novak Djokovic vừa có màn ra quân nhẹ nhàng tại Úc mở rộng 2026 khi đánh bại Pedro Martinez 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) trên sân Rod Laver Arena. Trên hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, tay vợt 38 tuổi không quên tạo ra một khoảnh khắc thú vị bên lề, với "nhân vật chính" là Carlos Alcaraz.
Sau trận thắng, Djokovic bất ngờ hướng sự chú ý về cú giao bóng mới của Alcaraz – động tác mà theo anh là… rất giống mình. Tay vợt Serbia nửa đùa nửa thật: "Ngay khi nhìn thấy, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy. Tôi nói rằng chúng tôi cần bàn về vấn đề bản quyền. Khi gặp trực tiếp, tôi còn bảo phải nói chuyện thêm về phần trăm tiền thưởng. Mỗi cú ace cậu ấy ghi được, tôi mong sẽ có 'phí tri ân' dành cho mình. Cứ chờ xem Alcaraz có giữ đúng thỏa thuận hay không".
Tất nhiên, Djokovic nói những lời này với nụ cười hóm hỉnh quen thuộc. Nhưng câu chuyện không hoàn toàn vô cớ, bởi Alcaraz thời gian gần đây đã điều chỉnh động tác giao bóng theo hướng khá giống với phong cách của đàn anh từng 10 lần vô địch Úc mở rộng.
Trả lời báo chí, Alcaraz cũng không né tránh sự so sánh: "Ý anh là cú giao bóng của tôi rất giống Djokovic đúng không? Tôi biết mà! Nghiêm túc thì tôi nghĩ ai cũng cần thay đổi và điều chỉnh. Với tôi, giao bóng là yếu tố tôi luôn muốn cải thiện. Mỗi năm, mỗi giải đấu, tôi đều dành rất nhiều thời gian cho nó.
Tôi chỉ thay đổi nhẹ động tác và cảm thấy thoải mái hơn, mượt mà hơn, đúng nhịp hơn. Điều đó giúp tôi giao bóng tốt hơn. Tôi không nghĩ mình đang sao chép Djokovic, nhưng đúng là có thể thấy những nét tương đồng".
Alcaraz vừa thắng Adam Walton trong ngày khai mạc và có quãng nghỉ khá dài trước trận tiếp theo gặp Yannick Hanfmann. Tay vợt người Tây Ban Nha cần chức vô địch Úc mở rộng để hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam khi mới 22 tuổi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận