
Thủ môn Robert Sanchez của Chelsea bị tố giả đau câu giờ - Ảnh: Reuters
Một tình huống tưởng chừng bình thường lại thổi bùng tranh cãi trong cuộc đối đầu giữa Chelsea và Leeds tại FA Cup. Khi Chelsea đang dẫn 1-0 và Leeds bắt đầu tạo sức ép, thủ môn Robert Sanchez bất ngờ nằm sân ở phút 61, khiến trận đấu phải tạm dừng.
Trong lúc Sanchez chờ đội ngũ y tế vào chăm sóc, các cầu thủ Chelsea nhanh chóng kéo ra đường biên để uống nước và nhận chỉ đạo từ HLV tạm quyền Calum McFarlane. Điều này khiến phía Leeds "nóng mắt", cho rằng đây là chiêu câu giờ có chủ đích.
Phản ứng lập tức bùng nổ. Cầu thủ Ethan Ampadu (Leeds) cố chen vào cuộc trao đổi giữa ban huấn luyện Chelsea và hậu vệ Tosin Adarabioyo, nhưng bị tiền vệ Romeo Lavia đẩy mạnh ra ngoài. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, tạo nên cảnh hỗn loạn bên đường biên.
Trên khán đài, CĐV Leeds không giữ được bình tĩnh, đồng thanh hô vang: "đồ gian lận". Trong khi đó, HLV Daniel Farke cùng ban huấn luyện liên tục phản ứng với trọng tài.
Dù vậy, câu chuyện không đơn giản là "giả hay thật". Trong bóng đá, rất khó xác định ngay lập tức một chấn thương có nghiêm trọng hay không. Khi cầu thủ yêu cầu hỗ trợ y tế, trọng tài gần như buộc phải dừng trận đấu. Về lý thuyết, cả hai đội đều có thể tận dụng quãng nghỉ này để điều chỉnh chiến thuật.
Tuy nhiên, cựu thủ môn tuyển Anh Rob Green lại đứng về phía Leeds. Ông nói: "Là một thủ môn từng chơi Ngoại hạng Anh, tôi biết đây là một kế hoạch, thủ môn chủ động nằm sân. Nhưng điều này cần phải bị ngăn chặn".
Một tình huống "nằm sân" vì thế trở thành tâm điểm sau trận. Trong khi Chelsea có thể coi đó là tiểu xảo hợp lệ thì Leeds và nhiều người khác lại xem đây là hành vi cần phải chấn chỉnh.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận