Ba cầu thủ Nhật Bản tự va chạm nhau ở AFC Champions League - Nguồn: X
Phút 76, CLB Machida Zelvia (Nhật Bản) tổ chức tấn công biên ở rìa vòng cấm Al Ahli (Saudi Arabia) tại AFC Champions League. Tiền vệ Hiroyuki Mae cầm bóng, đối diện Rayan Hamed bên phía đội chủ nhà. Phía sau anh, hai đồng đội Yuki Soma và Yuta Nakayama nhanh chóng di chuyển chiến thuật, sẵn sàng đón đường chuyền.
Nhưng thay vì tạo nên một pha phối hợp mượt mà, tình huống lại rẽ sang hướng không ai ngờ tới. Hai cầu thủ bên cánh trái của đội bóng Nhật Bản bất ngờ… đâm sầm vào nhau và té ngã đúng thời điểm Hiroyuki Mae thực hiện đường chuyền.
Chưa dừng lại ở đó, trong lúc mất thăng bằng, Yuta Nakayama còn "quét trụ" luôn chính Hiroyuki Mae. Kết quả là cả ba cầu thủ Machida Zelvia cùng nằm sân trong một pha bóng được ví như "domino phiên bản sân cỏ".
Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến người xem vừa bật cười vừa không khỏi "đau thay" cho các cầu thủ. Hàng loạt bình luận dí dỏm của fan như: "Đội bạn chưa kịp phòng ngự, đội mình đã tự xử xong rồi", "3 đánh 1 mà vẫn ngã, đúng là đỉnh cao… thất bại", "Rayan Hamed là một người rất khó tính, bởi anh không… phì cười trước tình huống này", "VAR chắc cũng bó tay: lỗi thuộc về… tập thể".
Một pha phối hợp tưởng chừng bài bản lại biến thành "tai nạn tập thể", cho thấy trong bóng đá đôi khi rủi ro lại đến từ chính… đồng đội.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận