Ngày 30-6, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ", 44 tuổi, ngụ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) để điều tra về hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật. Vi là người cầm đầu băng nhóm bị tình nghi hoạt động tội phạm có tổ chức, từng dính nhiều tiền án, tiền sự về tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê, xiết nợ...
Trước đó một ngày, hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt khám xét nhà riêng của Vi "Ngộ", cùng bốn công ty ở TP Thanh Hóa và huyện Thạch Thành mà ông này đứng tên hoặc góp vốn. Trong đó, nổi bật nhất là khu trang trại rộng tới 34ha ở thị trấn Vân Du - nơi phản ánh rõ nhất thú vui dị biệt của một giang hồ từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Toàn cảnh khu nhà gỗ của Vi "Ngộ" với nhiều cây ăn trái, trang trại nuôi động vật, hồ cá koi...
Trang trại tiền tỉ và những thú chơi hiếm thấy của trùm giang hồ
Khác với hình ảnh dữ dằn trong quá khứ, Vi "Ngộ" thời gian gần đây thường xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo bảnh bao, mặc đồ hiệu, lái xe sang và có mặt ở nhiều điểm du lịch trong và ngoài nước. Không ít "giang hồ mạng" và các nhân vật có tiếng tăm trong giới từng ghé thăm trang trại của Vi - nơi được ông trùm chăm chút như một khu nghỉ dưỡng sinh thái.
Khu đất thuê 34ha tại thị trấn Vân Du được Vi "Ngộ" đầu tư làm trang trại trồng cây ăn trái, nuôi động vật và thiết kế tiểu cảnh với nhiều nhà gỗ, hồ cá koi. Đặc biệt, trang trại này có nuôi cả ngựa Tây Bắc, chó săn và lạc đà nhập khẩu - thú chơi hiếm thấy, ngay cả với giới nhà giàu. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội từng ghi lại cảnh Vi cưỡi ngựa dạo quanh khu trang trại như một ông chủ nông trại kiểu quý tộc.

Trang trại rộng hàng chục héc ta được Vi "Ngộ" chăm chút kỹ lưỡng.

Ông trùm giang hồ có thú chơi dị thường, với bộ sưu tập ngựa, chó săn, lạc đà...
Ngoài trang trại, ông còn sở hữu nhiều bất động sản tại trung tâm TP Thanh Hóa, nơi đặt trụ sở các công ty vừa bị công an khám xét. Đây cũng là đầu mối trong cuộc điều tra về hoạt động của đường dây tội phạm mà Vi cầm đầu.
Vi "Ngộ" nổi lên từ những năm đầu 2000. Khi mới ngoài 20 tuổi, ông trùm này đã cầm đầu nhóm chuyên đi đòi nợ thuê. Sau đó mở sòng bạc, thu lợi bất chính và từng bị phát lệnh truy nã toàn quốc năm 2007.
Tuy nhiên, mỗi lần ra tòa, Vi lại có chiêu giả điên, lăn đùng giữa phiên xử, được đưa vào viện tâm thần điều trị. Những lần thoát tội đó giúp Vi "lặn sâu", hoạt động ngầm trong nhiều năm liền, mở rộng ảnh hưởng trong giới giang hồ địa phương.

Vi "Ngộ" khi bị bắt vào năm 2013.
Không còn gây chú ý ồn ào, Vi dần khoác lên vẻ ngoài của một doanh nhân thành đạt. Thực tế, những gì cơ quan công an thu thập được từ các cuộc khám xét cho thấy sau bề ngoài hào nhoáng ấy là cả một băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi và trải dài trên nhiều lĩnh vực.
Hiện Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, đồng thời kêu gọi người dân, tổ chức hỗ trợ cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm của Vi và đồng phạm. Trong lúc đó, câu chuyện về một ông trùm từng giả ngộ để thoát án, rồi ung dung cưỡi ngựa nuôi lạc đà giữa nông trại vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận, không chỉ vì quá khứ giang hồ, mà còn bởi lối sống khác người mà hiếm tay anh chị nào "chơi lạ" đến vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận