Lễ cưới của thị trưởng Gutierrez và công chúa cá sấu ở San Pedro Huamelula, miền nam Mexico, ngày 30-6 - Video: Reuters
Đây không phải là một trò đùa hay buổi biểu diễn kỳ lạ, mà là một nghi lễ cổ truyền kéo dài hơn 230 năm tại thị trấn San Pedro Huamelula, bang Oaxaca, miền nam Mexico.
Theo phong tục của người bản địa Chontal và Huave, nghi lễ "kết hôn" giữa thị trưởng và cá sấu tượng trưng cho sự liên minh hòa bình và gắn kết giữa hai dân tộc. Trong nghi lễ, thị trưởng đóng vai vua Chontal, còn "công chúa cá sấu" là hiện thân của con gái vua Huave - biểu tượng cho thiên nhiên, mùa màng và phước lành từ đất Mẹ.
"Đối với chúng tôi, đây là nghi thức linh thiêng để cầu xin Mẹ Trái đất - Đấng Tạo Hóa – ban cho mùa màng bội thu, tôm cá đầy khoang và cuộc sống sung túc", ông Luis Manuel Lopez, cư dân địa phương, chia sẻ.
"Cô dâu cá sấu" được buộc mõm để đảm bảo an toàn, mặc váy cưới và diễu hành qua các con phố trước khi bước vào "hôn lễ". Sau đó dân làng cùng nhảy múa, hát hò và chúc phúc cho cặp đôi - thể hiện tinh thần cộng đồng gắn kết và sự trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống.
Dù có vẻ kỳ lạ trong mắt người ngoài, nhưng với người dân San Pedro Huamelula, nghi lễ này là minh chứng sống động cho niềm tin vào sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên - một di sản văn hóa được truyền từ đời này sang đời khác.
Theo Reuters
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận