Với nghi vấn "lòng se điếu có nguồn gốc Trung Quốc", một số YouTuber Việt đã không ngần ngại xách ba lô sang đất nước tỉ dân để vén màn bí ẩn: Món này thực sự bắt nguồn từ đâu, và liệu dân bản xứ có ăn hay... chưa từng nghe tên?
Cuộc hành trình "truy tìm dấu tích lòng se điếu" diễn ra khá gian nan. Trong hàng loạt video được chia sẻ, các tiểu thương Trung Quốc liên tục ngơ ngác trước câu hỏi của các YouTuber Việt. Có người nhìn ảnh món ăn rồi nghi nghi... đây là đồ trang trí, người khác thì tưởng là tranh vẽ?!

Nữ YouTuber cho rằng nhiều người nhầm lẫn lòng se điếu là "trễ" (còn gọi là tràng lợn) hoặc không biết món này - Ảnh chụp màn hình kênh Song Nhi TV
Lòng se điếu có thực là "sản phẩm của pháp sư Trung Hoa"?
Trong video đăng ngày 7-5, YouTuber Song Nhi TV (kênh hiện có 30.000 lượt theo dõi) đã tới huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để truy tìm "lòng se điếu".
Tuy nhiên hầu hết những người được hỏi đều lắc đầu ngơ ngác, không biết về loại lòng này. Khi vào các chợ truyền thống, phần lớn người bán còn nhầm lẫn "lòng se điếu" với "trễ", còn gọi là tràng lợn hay dạ con.
May thay, một người bản xứ sau khi soi kỹ hình ảnh đã nhận ra món quen, và cho biết người Trung Quốc gọi đây là "lòng non" hoặc "lòng cuộn". Dù chưa rõ là cùng một món hay chỉ giống họ tên, nhưng ít nhất cô đã có chút manh mối cho xuất xứ của món đặc sản này.
Khi Song Nhi TV hỏi tiếp một người bán nội tạng lạnh, nữ YouTuber nhận được câu trả lời "chưa từng nhập loại lòng này", nhưng cho biết "đã có 6-7 người hỏi mua sáng giờ".

Cận cảnh một túi lòng se điếu đông lạnh xuất xứ Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình kênh Song Nhi TV
Trong video đăng ngày 10-5, người bán nội tạng lạnh thông báo đã "có hàng", với giá bán là 30 nhân dân tệ/500g (gần 110.000 đồng). Tuy nhiên người này chỉ có dạng đông lạnh để tiện cho vận chuyển xa.
Cầm trên tay túi lòng heo, Song Nhi TV nghi vấn: "Không biết có đúng hay không, nhìn hình thức thì thấy giông giống". Cô đem đến một quán ăn để nhờ chế biến.
Khi dĩa lòng được bày ra, nữ YouTuber tiếp tục thắc mắc: "Em không biết cái này có chính xác là lòng se điếu hay không, nó cứ kiểu từng đoạn như này, nhìn hình thức thì giống, nhưng không đẹp như hình chụp lòng se điếu ở Việt Nam".

Song Nhi TV cùng dĩa lòng se điếu được mua từ một cửa hàng chuyên bán hàng đông lạnh sau khi chế biến - Ảnh chụp màn hình kênh Song Nhi TV
Một người Việt Nam làm việc tại khu vực Hà Khẩu xác nhận với nữ YouTuber đây là "lòng se điếu chuẩn của Trung Quốc". Người đàn ông cũng tiết lộ có nhiều người Việt sang đây để nhập hàng về bán lại.
Dù đã được xác nhận là "lòng se điếu chuẩn" nhưng Song Nhi TV vẫn tỏ ra e ngại. Cô ngửi thấy mùi tanh, khó ngửi từ dĩa lòng. Nữ YouTuber cho biết cô đã phải chấm vào nước chấm để át đi mùi khó chịu.
Theo video, chuyến đi kết thúc với một dĩa lòng khiến nữ YouTuber... buông đũa, thậm chí không dám "đặt mũi vào gần dĩa lòng" vì... quá tanh. Cô cho biết lòng heo này cần được chế biến với nhiều gia vị hơn nữa, sẽ át chế được mùi đặc trưng của bộ lòng đông lạnh này.
Nữ YouTuber phỏng đoán mùi tanh có thể đến từ cách chế biến của cửa hàng ven đường, khi họ chỉ trần sơ mà không sử dụng thêm bất kỳ phương pháp khử mùi nào.
Đến hiện tại, vẫn chưa có một kết luận chính thức nào hoặc câu trả lời nào cho nghi vấn lòng se điếu có thực là "sản phẩm của pháp sư Trung Hoa" hay không.
Trong lúc chưa tìm được "sự thật", cư dân mạng vẫn chia phe tranh luận. Chỉ có một điều rõ ràng: lòng se điếu dù từ đâu tới cũng đã chính thức lên sóng như một món lòng "có số má", đủ sức khiến dân mạng Việt Nam xếp hàng khẩu chiến, YouTuber xách vali đi qua biên giới, còn tiểu thương Trung Quốc thì... ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận