Li Sixuan, người đẹp từng đăng quang tại vòng thi Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc khu vực Thâm Quyến năm 2024, vừa chính thức bị Tòa án sơ thẩm Shatin (Hong Kong) tuyên phạt 240 ngày tù vì sử dụng bằng cấp giả để đăng ký học thạc sĩ.
Trước đó trên sân khấu đăng quang, cô từng tự hào tuyên bố mình đang theo học ngành ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Hong Kong. Chỉ có điều sau ánh hào quang là… một diễn biến không hề có hậu.

Vì muốn làm đẹp hồ sơ, nàng hậu này đã "chi đậm" để có bằng giả để học thạc sĩ.
Dùng bằng giả có... đầu tư?!
Theo điều tra, năm 2021 Li nộp hồ sơ học thạc sĩ với một loạt giấy tờ long lanh: bảng điểm và bằng cử nhân ngành ngôn ngữ học của Đại học Columbia (Mỹ). Năm 2024, khi Đại học Hong Kong "đứng hình" vì bê bối bằng giả, cuộc điều tra được mở rộng và nhanh chóng phát hiện 30 'cao thủ', trong đó có cả nàng hậu Thâm Quyến.
Không những vậy, Li còn "chơi lớn" đến mức làm giả cả… bằng tốt nghiệp của chính trường mà cô đang theo học - Đại học Hong Kong. Cô đã "chịu chi" để nâng hạng tốt nghiệp từ "đậu" lên "xuất sắc", đồng thời chỉnh luôn ngày ra trường thành 12-6, thay vì thực tế là 11-6.
Khi bị bắt, Li Sixuan khai đã trả hơn 1,3 tỉ đồng cho một công ty trung gian để được "sắp xếp" học thạc sĩ.

Đại học Hong Kong, nơi người đẹp sử dụng bằng giả để học thạc sĩ.
Sau khi nhận tội, cô được giảm 1/3 mức án nhưng vẫn phải ngồi tù gần 8 tháng, một khoảng thời gian vừa đủ để ngẫm nghĩ về giá trị thật của danh hiệu và học vấn.
![]() | ![]() | ![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận