Lẩu Thập Cẩm

Khách đòi hoàn tiền dù đã 'chén sạch' quả sầu riêng

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 19:30 | 12/05/2025

Dù đã ăn sạch sành sanh quả sầu riêng, nhưng đến khi trả nốt số tiền còn lại thì hai du khách này từ chối. Lý do thì rất 'ối trời ơi'...

Theo truyền thông Malaysia, hai du khách, được cho là mẹ và con gái đến từ Trung Quốc, đã dừng chân tại một quầy bán sầu riêng ở khu Chew Jetty (Penang) để thưởng thức món đặc sản nức tiếng.

Quả sầu riêng họ chọn là giống Hor Lor, một loại có hạt to nhưng nổi bật với vị ngọt, mùi thơm. Chủ quán báo giá 59 ringgit (RM), tương đương hơn 212.000 đồng. Hai mẹ con đồng ý, trả trước 50 RM rồi thản nhiên ngồi xuống "chén sạch" phần cơm sầu riêng. Nhưng đến lúc thanh toán nốt phần còn lại, họ không những từ chối mà còn quay ra… đòi lại cả số tiền đã đưa.

Khách đòi lại tiền sau khi đã "chén sạch" quả sầu riêng.

Lỗi là do... sầu riêng

Lý do đưa ra là "quả sầu riêng dở tệ", hạt to như ngón chân cái, cơm ít, không đáng đồng tiền bát gạo. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, người phụ nữ áo đỏ còn lớn tiếng chỉ trích chủ quán là "vô lý" và "thô lỗ" khi không chịu giảm giá cho họ.

"Quả sầu riêng thật kinh khủng. Tôi cảm thấy bị lừa. Người bán phải bồi thường cho tôi. Thật là chèn ép khách nếu bắt tôi trả hết tiền", cô nói, trong khi cơm sầu riêng đã yên vị trong bụng cả hai.

Phía chủ quán, người đã bán sầu riêng hơn 20 năm, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh cho biết mọi loại sầu riêng trong quầy anh đều được ghi nhãn rõ ràng về giống, đặc điểm và giá cả. "Khách được ăn thử, trả tiền sau. Nhưng ăn xong rồi quay ra chê thì tôi chịu. Sao không chê ngay từ miếng đầu tiên?", chủ quán chia sẻ.

Khách đòi hoàn tiền dù đã 'chén sạch' quả sầu riêng - Ảnh 1.

Sầu riêng Hor Lor nổi tiếng thơm ngon, dù hạt to hơn so với những loại khác.

Cuộc đôi co kéo dài gần 9 phút. Hai mẹ con nhất quyết không trả tiền. Cuối cùng, người bán hàng đành mời họ rời khỏi quầy hàng nếu không có ý định thanh toán đầy đủ. Hai vị khách "ăn rồi quỵt" nhanh chóng rút lui, để lại trái tim tổn thương cùng bọc sầu riêng đã sạch bóng.

Sự việc sau khi lên sóng mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng Malaysia dậy sóng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu văn minh của hai vị du khách. Một số ý kiến cho rằng việc cố tình không trả tiền sau khi đã ăn hết là không thể chấp nhận, thậm chí có dấu hiệu gian lận.

Một cư dân mạng bình luận: "Không ngon thì ngừng ăn. Ăn hết sạch rồi mới bảo bị lừa thì khác gì cầm muỗng múc cả niềm tin của người bán đi mất?". Số khác thì cho rằng lỗi do... quả sầu riêng không ngon nên ông chủ mất tiền?!

Khách đòi hoàn tiền dù đã 'chén sạch' quả sầu riêng - Ảnh 2.Ảnh vui 12-5: Sáng thứ hai đi làm hơi vội Khách đòi hoàn tiền dù đã 'chén sạch' quả sầu riêng - Ảnh 3.Tưởng con cá sấu là tượng, du khách đến ngồi cạnh để selfie Khách đòi hoàn tiền dù đã 'chén sạch' quả sầu riêng - Ảnh 4.Ly hôn vì Chat GPT 'nhìn thấy' tiểu tam trong… bã cà phê
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm