Theo Oddity Central, tại Hy Lạp, một người đàn ông vừa bị vợ đuổi khỏi nhà và nhận đơn ly hôn, không phải vì bắt quả tang, cũng chẳng vì bằng chứng rành rành, mà vì… Chat GPT bảo anh đang có... tiểu tam.
Theo lời kể của anh chồng trên chương trình truyền hình To Proino, vợ anh gần đây mê mẩn trò bói bã cà phê kết hợp trí tuệ nhân tạo. Mỗi sáng, cô pha hai tách cà phê Hy Lạp, chụp hình đáy cốc rồi gửi lên Chat GPT để "giải mộng", như một phiên bản thời đại số của chiêm tinh học.

Lên truyền hình bộc bạch chuyện mình bị vợ ly hôn vì... Chat GPT.
Chat GPT hóa vai "thầy bói"
"Ban đầu tôi tưởng cô ấy đùa. Ai dè Chat GPT "đọc" được trong cốc tôi có một cô gái tên bắt đầu bằng chữ E, đang mong muốn tiến xa. Vợ tôi nghe xong… tống cổ tôi ra khỏi nhà", anh chồng kể. Ba ngày sau, đơn ly hôn tới tay.
Người vợ từng là "fan ruột" của chiêm tinh và từng mất cả năm mới tin là cung hoàng đạo không thể cứu vãn một cuộc cãi nhau vì… tất chân trái. Nay với "bói bã AI", cô càng tin chắc mình nắm được sự thật tuyệt đối, dù sự thật ấy là do một chatbot dựng nên từ... một lớp bọt cà phê.
Luật sư của người chồng phản pháo: "Thân chủ tôi vô tội cho đến khi AI có giấy phép hành nghề thầy bói!". Ông cũng cho rằng chưa có bộ luật nào công nhận Chat GPT là nhân chứng hợp lệ, kể cả khi nó tiên đoán đúng giá Bitcoin.

Dự báo giá vàng, giá Bitcoin là xưa rồi, Chat GPT còn hóa "thầy bói" xem tách cà phê đây này!
Trong khi đó, các chuyên gia tasseography (nghệ thuật đọc bã cà phê truyền thống) tỏ ra... phẫn nộ. Họ nhấn mạnh rằng muốn "bóc phốt" từ bã cà phê phải phân tích cả lớp bọt, đĩa đựng, thậm chí là tâm trạng người uống, chứ không phải cứ úp cái ly lên rồi hỏi AI: "Chồng em có ngoại tình không?".
Dư luận Hy Lạp hiện chia phe rõ rệt. Một bên ủng hộ sự nhạy bén của "trí tuệ nhân tạo" khi nhìn ra nguy cơ tiềm ẩn từ đáy cốc. Phe còn lại thì chỉ mong lập trình viên mau ra bản cập nhật mới: "Chat GPT không được phép làm tan cửa nát nhà".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận