HLV Tan Cheng Hoe đã gợi lại ký ức ngọt ngào khi Malaysia đánh bại đánh bại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010 (tổng tỉ số 2-0) và bán kết AFF Cup 2014 (tổng tỉ số 4-2).
Ông tự tin đã "biết hết lối đá một màu của tuyển Việt Nam", qua đó sẽ tìm cách bày binh bố trận để khắc chế.
"Tôi cảm thấy nếu Malaysia có thể thi đấu với niềm tin mạnh mẽ, chúng tôi có thể tạo ra sự khó chịu", HLV này nói thêm.
Báo chí Malaysia cũng tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà bằng cách "ăn mày quá khứ" tương tự. Tờ New Straits Times có bài viết "Hổ Mã Lai từng nếm thịt rồng" nhằm lên giây cót tinh thần cho cả đội.
Tờ này viết: "Malaysia từng hạ gục Việt Nam đang bay cao. Do đó, không việc gì phải sợ chú rồng Việt Nam."
Nhưng chắc ông Tan Cheng Hoe không nhớ rằng trong 5 lần gặp mặt gần nhất, Malaysia của ông thua đến 4 trận trước Việt Nam, trận còn lại kết thúc với tỉ số hoà.
Malaysia giờ không còn như xưa, gọi nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng chất lượng không mấy vượt trội. Báo chí Malaysia đang dùng đòn tâm lý tương tự Indonesia, mà ai cũng biết trận vừa rồi Indo thua Việt Nam nhiêu trái rồi.
Việt Nam đã không còn ngây thơ để các đội trong khu vực bắt nạt. Malaysia mới là đội có tâm lý bị đè nặng sau trận thua 0-4 trước UAE vừa qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận