Ngày 14-4, Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Tuấn Tú (sinh năm 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và Nguyễn Đức Huy (sinh năm 2003, trú tại Phủ Lý, Ninh Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tú và Huy trộm hòm tiền mừng cưới, dù không được mời đến đám cưới - Ảnh: CACC
Đi ăn cưới dạng "khách không mời" nhưng lại rất… chủ động
Theo thông tin ban đầu, tối 11-4, tại một đám cưới trên phố Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng), gia đình chú rể tá hỏa phát hiện hòm tiền mừng cưới đã "không cánh mà bay". Số tiền ước tính lên tới gần 320 triệu đồng, con số đủ khiến bất kỳ ai cũng phải "đứng hình" vài giây.
Lần theo dấu vết, cơ quan công an nhanh chóng xác định Nguyễn Tuấn Tú là nghi phạm chính. Điều đáng nói, Tú có quen biết chú rể thông qua một hội nhóm thiện nguyện. Khi thấy thông tin mời cưới được đăng tải trên mạng, dù không nằm trong danh sách khách mời, đối tượng vẫn quyết định "tự cho phép" mình đến tiệc cưới.
Không dừng lại ở việc đến chung vui, Tú còn mang theo một "kế hoạch riêng".
Lợi dụng không khí đông đúc, khách ra vào liên tục và việc kiểm soát có phần lỏng lẻo, Tú trà trộn vào khu vực tổ chức tiệc cưới, tiếp cận nơi đặt hòm tiền mừng. Chỉ trong tích tắc, đối tượng đã bê trọn hòm tiền rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại phía sau một buổi tiệc đang vui bỗng… "tụt mood".
Sau khi chiếm đoạt tài sản, Tú tìm cách che giấu hành vi và bỏ trốn. Trong quá trình này, Nguyễn Đức Huy được xác định là người hỗ trợ, giúp sức cho Tú trong việc di chuyển và né tránh sự phát hiện.

Tú và Huy cùng nhau tẩu thoát sau khi trộm được tiền mừng cưới - Ảnh: CACC
Chưa kịp tiêu tiền mừng cưới, kế hoạch đã "tiêu đời"
Mọi toan tính của Tú và Huy nhanh chóng bị bóc trần. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần ra manh mối và bắt giữ Tú khi đối tượng chưa kịp tẩu tán số tiền.
Mở rộng điều tra, Huy cũng đã đến cơ quan công an đầu thú, thành khẩn khai báo hành vi của mình. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt - 319,9 triệu đồng, đã được thu hồi đầy đủ, trả lại cho gia đình bị hại.
Vụ việc khép lại khá nhanh, nhưng cũng để lại nhiều suy nghĩ. Trong một không gian tưởng chừng chỉ có niềm vui và sự chúc phúc, chỉ một chút lơ là cũng có thể trở thành kẽ hở cho những hành vi xấu.
Còn với hai thanh niên nói trên, có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là việc "không được mời", mà là việc đã biến một buổi tiệc vui thành… điểm khởi đầu cho một vụ án hình sự. Hiện vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận