
Thành Long từ chối tham gia Giờ cao điểm 4 vì cát sê không thỏa đáng.
Chuyện mời ngôi sao võ thuật Thành Long quay lại đóng phim hành động mà trả lương "hẻo" thì đúng là chuyện lạ có thật ở Hollywood. Sau gần 20 năm chờ đợi, dự án Giờ cao điểm 4 (Rush Hour 4) tưởng chừng đã êm xuôi khi có sự ủng hộ của nhiều sếp lớn, nhưng thực tế lại đang tắc ở khâu tiền nong.
Việc Thành Long từ chối đóng Giờ cao điểm 4 vì chê mức cát sê 8 triệu USD cho thấy nhà sản xuất đang tính toán quá chi ly với một huyền thoại?
Cái lắc đầu có cơ sở của Thành Long
Nhiều người nghe con số 8 triệu USD (hơn 200 tỉ đồng) thì thấy lớn, nhưng với Thành Long thì đây chẳng khác gì bị "ép giá".
Nhìn lại quá khứ mới thấy ông có lý khi lắc đầu. Hồi năm 1998, đóng phần 1 ông đã bỏ túi 11 triệu USD. Sang phần 2, con số tăng lên 20 triệu USD. Đỉnh điểm là năm 2007, khi đóng phần 3, ông nhận tới 20 triệu USD tiền lương cứng, cộng thêm 15% doanh thu phòng vé, tổng cộng thu về hơn 40 triệu USD.
Bây giờ, sau bao nhiêu năm danh tiếng lẫy lừng hơn trước, nhà sản xuất lại mời ông đóng phần 4 với mức lương chỉ bằng một phần năm ngày xưa. Đã vậy hợp đồng còn không kèm theo khoản chia lợi nhuận hay bất kỳ quyền lợi nào khác.
Không chỉ Thành Long, ngay cả bạn diễn ăn ý Chris Tucker cũng nói không với mức giá này. Rõ ràng, muốn mời "già gân" tái xuất thì tiền bạc phải sòng phẳng, chứ không thể dùng tình cảm hay sự hoài niệm để trả lương bèo bọt được.

Chris Tucker và Thành Long nổi tiếng với các phần phim Giờ cao điểm.
Đâu chỉ vì tiền, còn vì cái "tầm" và sự an toàn
Ở tuổi 72, Thành Long đóng phim hành động không còn là chuyện đơn giản. Theo các nguồn tin thân cận, ngoài chuyện thù lao thấp, ông còn không hài lòng vì nhà sản xuất không chịu chi các khoản bảo hiểm cao và phụ phí nguy hiểm.
Ai cũng biết Thành Long xưa nay toàn tự đóng cảnh khó, giờ tuổi đã cao, rủi ro chấn thương là cực lớn. Nếu không có bảo hiểm tương xứng, chẳng khác nào bắt ông đánh cược tính mạng với cái giá rẻ.
Thêm một lý do quan trọng nữa là quyền hạn trong phim. Trong thỏa thuận mới, Thành Long không được quyền can thiệp vào kịch bản, dựng phim hay thiết kế các pha hành động.
Với một người coi võ thuật là linh hồn của bộ phim như ông, việc bị gạt ra khỏi khâu sáng tạo là điều khó chấp nhận. Ông từng nói vui: "Làm nhanh lên, không thì tôi với Chris Tucker 100 tuổi mất", ý là ông vẫn muốn đóng, nhưng phải là một bộ phim ra ngô ra khoai chứ không phải làm cho có.

Thành Long (72 tuổi) và Chris Tucker (55 tuổi).
Hiện tại hãng phim vẫn cố gắng thương lượng lại với cả hai ngôi sao. Khán giả thì vẫn hy vọng một cái kết có hậu để được thấy cặp bài trùng Lee và Carter tái xuất.
Tuy nhiên nếu nhà sản xuất không chịu "mở hầu bao" và tôn trọng vị thế của Thành Long, thì có lẽ dự án này sẽ còn nằm trên giấy dài dài.
Cát sê 8 triệu USD cho một tượng đài võ thuật thế giới quả thực là một lời đề nghị thiếu thực tế ở thời điểm này. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến khán giả nhìn nhận thực tế rằng, nên thay thế diễn viên khác bởi Thành Long đã lớn tuổi, danh tiếng cũng hạ nhiệt chứ không còn như thời đỉnh cao.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận