
Thiện Nhân trong buổi livestream tối 24-4.
Mới hôm trước dân tình còn một phen nháo nhào, lo sốt vó vì tin đồn quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 ngày nào "mất tích", thì tối 24-4, Thiện Nhân đã chính thức hiện diện bằng một buổi livestream.
Tuy nhiên, thay vì những giai điệu ngọt ngào hay những lời tâm tình thủ thỉ, Thiện Nhân lại chọn cách đối mặt trực diện với mọi thắc mắc của dư luận, đôi khi gay gắt đến mức khiến người xem cảm thấy cô đang bị mất kiểm soát.
Màn livestream đầy tự vệ và sự mất kiểm soát cảm xúc
Mở đầu buổi phát trực tiếp, Thiện Nhân khẳng định chắc nịch mình vẫn ổn, không hề bị ép buộc hay diễn theo một kịch bản AI nào cả.
Có lẽ vì quá bức xúc trước những tin đồn "mất tích" liên tục bủa vây thời gian qua, nữ ca sĩ sinh năm 2002 đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm về việc người thân chia sẻ thông tin lên mạng xã hội.
Với Thiện Nhân, việc cô vẫn đang sinh hoạt, làm giấy tờ cá nhân bình thường nhưng lại bị báo là mất liên lạc khiến cô cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm.
Đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi một số khán giả vào bình luận, đưa ra những lời khuyên về đạo đức hay chuyện hiếu thảo. Thay vì chọn cách im lặng cho qua, Thiện Nhân lại phản ứng khá quyết liệt.

Thiện Nhân khẳng định hiện cô vẫn ổn, không hề bị ép buộc hay diễn theo kịch bản nào.
Cô thẳng thắn mời những người "dạy đời" rời khỏi buổi trực tiếp của mình. Thậm chí, khi bị soi xét về cách gọi người yêu là "chồng", cô cũng vặn ngược lại dân mạng rằng: "Tôi gọi người yêu là chồng thì có gì sai?".
Thực tế, cái sự nhạy cảm và có phần "xù lông nhím" này của Thiện Nhân cho thấy một tâm thế đang chịu nhiều áp lực. Cô thừa nhận mình đang ở chế độ "thủ" để bảo vệ bản thân và những người yêu thương với phương châm: "Thà mắng sai còn hơn bỏ sót".
Nghe qua thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng những người yêu mến giọng hát của Thiện Nhân lâu nay lại thấy thương nhiều hơn trách. Có lẽ sau quá nhiều biến cố, cô gái trẻ này đang chọn cách phản kháng để bảo vệ cái mà cô gọi là "hạnh nguyện riêng".
Thiện Nhân: "Hãy xem tôi là người bình thường"
Không chỉ dừng lại ở việc đáp trả những bình luận tiêu cực, Thiện Nhân còn trải lòng về những góc khuất trong quan hệ gia đình mà bấy lâu nay cô giữ kín.
Những câu chuyện về tài sản, về việc từng gồng gánh nuôi chị gái đi học đại học được cô nhắc lại như một cách để giải tỏa những ấm ức dồn nén.
Trong khi đó, phía anh trai của Thiện Nhân vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh và mong muốn được đối thoại trực tiếp với em gái để tháo gỡ nút thắt.
Thế nhưng, nhìn vào những gì diễn ra trên livestream, khán giả thấy sợi dây liên kết giữa hai bên dường như đang gặp sự cố "đứt cáp" trầm trọng về mặt cảm xúc. Khoảng cách địa lý có thể gần, nhưng khoảng cách giữa những tâm hồn từng gắn bó giờ có vẻ lại xa thăm thẳm.

Từ ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, Thiện Nhân vài năm qua vướng ồn ào liên quan đến gia đình, tình cảm cá nhân.

Cô từng khá đắt show sau đăng quang Giọng hát Việt nhí 2014.
Điều khiến nhiều người suy ngẫm nhất chính là lời thỉnh cầu của Thiện Nhân: "Hãy coi tôi là người bình thường, đừng nổi tiếng nổi ơn gì hết cho khỏe đời". Đây là một mong ước rất con người, nhưng cũng đầy nan giải đối với một người đã sớm bước chân vào hào quang nghệ thuật. Khi bạn đã là người của công chúng, việc đòi hỏi đám đông ngừng quan tâm hay ngừng phán xét là một điều gần như bất khả thi.
Nổi tiếng vốn là con dao hai lưỡi, và có vẻ như Thiện Nhân đang loay hoay với những vết thương mà chính sự nổi tiếng mang lại. Người ta không khắt khe với việc một cô gái 24 tuổi muốn sống theo ý mình, nhưng cách cô chọn để đối đầu với dư luận đôi khi khiến hình ảnh cô bé hiền hậu ngày nào trở nên mờ nhạt.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận