
Diễn viên Lý Minh Đức bị xóa sổ tại Trung Quốc sau vụ việc đập phá xe Mercedes-Benz của người khác trong tình trạng say rượu.
Những ngày qua, showbiz Việt không bàn về bản hit nào mới, mà lại xôn xao về một "cú đấm" của Trung Quân Idol với một nữ bác sĩ giữa lúc có hơi men.
Đúng là rượu vào lời ra, nhưng ở đây, rượu vào thì tay chân lại... múa may hơi quá đà, dẫn đến việc Trung Quân Idol phải đến tận nơi xin lỗi bác sĩ, và cúi đầu xin lỗi công chúng.
Khi "thần tượng" bỗng dưng muốn làm... võ sĩ
Theo lời tố của một bác sĩ tên P.M.T., Trung Quân Idol đã có hành vi mất kiểm soát, đuổi theo và hành hung vợ ông - cũng là một bác sĩ - khiến nạn nhân bị thương và hoảng loạn tinh thần.
Ngay lập tức, một làn sóng tẩy chay ập đến chàng ca sĩ Dấu mưa. Dù Trung Quân Idol đã nhanh chóng "cúi đầu xin lỗi", thừa nhận sai hoàn toàn và hứa chịu trách nhiệm, nhưng xem ra khi niềm tin đã sứt mẻ thì cái giá phải trả là không hề rẻ chút nào.
Trong mọi hoàn cảnh, việc gây tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận, nhất là với một người của công chúng. Khán giả yêu quý nghệ sĩ vì tài năng và hình ảnh đẹp, chứ không ai bỏ tiền mua vé để xem thần tượng mình "diễn võ say" ngoài đời thực.

Những ngày qua, Trung Quân Idol lao đao vì bị tố hành hung một bác sĩ nữ.
Trước đó không lâu, nhạc sĩ Minh Khang cũng gây bão khi clip anh lời qua tiếng lại, đe dọa tài xế công nghệ bị rò rỉ. Lý do cũng lại là "do uống nhiều rượu bia nên không kiểm soát được lời nói". Có vẻ như cái công thức "đổ lỗi cho ma men" đang bị các nghệ sĩ dùng đi dùng lại như một bài ca muôn thuở mỗi khi lỡ chân, lỡ tay.
Khổ nỗi, khán giả thời nay không còn dễ dãi. Một lời xin lỗi trên Facebook, rồi xóa đi, rồi lại đăng lại như Trung Quân Idol chỉ càng làm người ta thấy cái sự hối lỗi nó còn... mong manh hơn cả bọt bia.
Khi danh dự của một người thầy thuốc bị xâm phạm, khi sự an toàn của người dân bị đe dọa bởi những cơn say của người nổi tiếng, thì cái giá phải trả không chỉ là vài lời chỉ trích, mà là cả một sự nghiệp gây dựng bao năm có nguy cơ "bay màu".
Bài học của nhiều nghệ sĩ nước bạn
Nhìn sang các nước láng giềng, nơi mà quy chuẩn đạo đức nghệ sĩ được đặt lên bàn cân cực kỳ khắt khe, chúng ta mới thấy cái giá của việc "mượn rượu làm càn" nó đắt đến thế nào. Ở đó, không có chuyện "xin lỗi là xong", mà là "sai một ly, đi đời sự nghiệp".
Điển hình là vụ việc của nam diễn viên Lý Minh Đức tại Trung Quốc vào đầu năm 2025. Chỉ vì một phút bốc đồng khi say rượu, anh chàng đã đập phá xe của biên kịch Dương Dương. Sau đó, thay vì thành khẩn bồi thường, Lý Minh Đức lại chọn cách lật lọng và chặn liên lạc.
Kết quả? Một bản án 6 tháng tù giam và bị "xóa sổ" hoàn toàn khỏi làng giải trí xứ tỉ dân. Từ một ngôi sao đầy triển vọng, Lý Minh Đức giờ đây chỉ còn là một cái tên trong danh sách đen, không một nhà đài hay nhãn hàng nào dám bén mảng tới.

Han Ji Sun bị cấm sóng sau vụ hành hung một tài xế taxi, và tấn công cả cảnh sát trong tình trạng say xỉn.
Tại Hàn Quốc, nữ diễn viên Han Ji Sun đã phải trả giá bằng cả tương lai khi hành hung một tài xế taxi 60 tuổi và tấn công cả cảnh sát trong tình trạng say xỉn. Không chỉ bị phạt tiền và án treo, cô còn bị nhà đài KBS cấm sóng vĩnh viễn, bị đoàn phim đuổi thẳng cổ.
Hay như nam diễn viên gạo cội Kim Byung Ok, chỉ một lần lái xe khi say rượu cũng đủ để ông bị gạch tên khỏi các dự án phim ảnh. Ở những thị trường này, công chúng quan niệm rất rõ: Nghệ sĩ là người định hướng văn hóa, nếu họ không quản lý được hành vi cá nhân, họ không có quyền xuất hiện trước công chúng.

Đầu năm 2019, Kim Byung Ok bị khởi tố không giam giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Sau scandal, Kim Byung Ok xin rút khỏi phim Legal High. Ông cũng bị KBS cấm sóng vĩnh viễn.
Đừng để say xỉn thay đổi vận mệnh
Theo nhiều khán giả, nghệ sĩ cũng là con người, cũng có những lúc vui buồn, tiệc tùng. Thế nhưng, cái mác người của công chúng là một chiếc áo khoác hào nhoáng nhưng cũng đầy áp lực.
Khi nghệ sĩ đã chấp nhận mặc nó vào, họ phải chấp nhận luôn những quy tắc ứng xử khắt khe hơn người thường. Không thể cứ lúc vui thì nhận cát sê khủng, nhận hoa, nhận sự tung hô, còn lúc "quậy" thì lại bảo: "Thông cảm, tại tôi say".
Việc nghệ sĩ hành hung người khác khi say xỉn không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là sự xuống cấp về đạo đức và thái độ coi thường khán giả. Rượu bia không có lỗi, lỗi là ở người cầm ly mà không giữ được mình. Một cú đấm tung ra trong cơn say có thể chỉ mất một giây, nhưng vết sẹo nó để lại trong lòng nạn nhân và trong mắt công chúng thì có khi cả đời không xóa được.
Video Trung Quân Idol cúi đầu xin lỗi sau ồn ào bị tố hành hung phụ nữ.
Showbiz Việt cần những tấm gương sáng, chứ không cần những "hung thần" bàn tiệc.
Một môi trường giải trí lành mạnh không có chỗ cho những người coi thường pháp luật và thân thể người khác. Các nghệ sĩ sẽ phải biết đâu là điểm dừng trên bàn nhậu. Đừng để hơi men làm mờ mắt, để rồi vài ly rượu lại vô tình đập tan sự nghiệp mà mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận