Showbiz muôn màu

Thành Long nhắc lại mối tình đầy luyến tiếc với Đặng Lệ Quân

THÚY MINH

Đăng lúc 19:38 | 14/12/2023

Từng có mối tình đẹp lãng mạn khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng sau cùng Thành Long và Đặng Lệ Quân đã từ yêu thành hận.

Siêu sao võ thuật Thành Long được xem là một trong những diễn viên đóng vai trò quan trọng trong ngành điện ảnh quốc tế với phong cách diễn xuất kết hợp yếu tố hài và võ thuật. Ông từng được trao giải Thành tựu trọn đời tại Oscar vào năm 2016 cho những đóng góp của mình. Tuy nhiên, những năm gần đây, vì lớn tuổi, ông ít xuất hiện trên màn ảnh.

Thành Long

Thành Long

Mới đây, Thành Long đã kể lại cuộc đời tuyệt vời của mình trong cuốn tự truyện I Am Jackie Chan. Trong đó, ông đã hiếm hoi đề cập đến mối tình lãng mạn kéo dài ba năm với nữ diva Đặng Lệ Quân.

Lâu nay, công chúng vẫn cho rằng Đặng Lệ Quân là người bị tổn thương nhiều nhất trong mối quan hệ với ngôi sao võ thuật đình đám này.

Chính Thành Long cũng thừa nhận rằng ông không xứng đáng với Đặng Lệ Quân, đồng thời cũng tiết lộ rằng bản thân ông rất hối hận vì đã bỏ lỡ cuộc điện thoại của nữ diva bạc mệnh trước khi cô qua đời, để rồi từ đó khiến ông thay đổi thói quen của mình.

Thành Long nhắc về Đặng Lệ Quân trong tự truyện

Thành Long và Đặng Lệ Quân

Thành Long và Đặng Lệ Quân

Nhắc đến mối quan hệ giữa Thành Long và Đặng Lệ Quân, có thể quay lại vào năm 1980, ở thời điểm nam ngôi sao võ thuật mới bước chân vào Hollywood khi quay dự án Cuộc đua thần tốc Người bảo vệ.

Đến một ngày, trong khi đợi quay Sát thủ hào, ông cùng một số bạn bè đến Disneyland và tại đây đã vô tình gặp Đặng Lệ Quân. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, hai người chỉ biết nhau chứ không quen nên cả hai chỉ giao lưu bằng lời chào xã giao.

Thật trùng hợp, hai ngày sau, cả hai lại gặp nhau ở rạp chiếu phim. Sau khi trò chuyện thì họ phát hiện mình sống gần nhau và sau đó bắt đầu trao đổi thông tin liên lạc.

Theo ghi chép trong I Am Jackie Chan, cả hai bắt đầu giữ liên lạc chặt chẽ, không chỉ cùng nhau chơi trượt patin trên đường mà còn ra bãi biển để đi dạo, chụp ảnh, ăn tối và tận hưởng khoảng thời gian một mình.

Thành Long thậm chí còn tiết lộ: “Được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, đó là điều hạnh phúc duy nhất vào thời điểm đó”.

Nhắc đến Đặng Lệ Quân, Thành Long dùng không ít mỹ từ: "Cô ấy là một cô gái tốt, lương thiện, giọng nói lại ấm áp nhẹ nhàng. Con kiến bò qua cô ấy cũng không nỡ giẫm lên. Nếu sau này lập gia đình, cô ấy nhất định sẽ trở thành một người vợ, người mẹ hiền".

Thành Long thời trẻ

Thành Long thời trẻ

Tuy nhiên, sau đó Thành Long đã chia tay Đặng Lệ Quân vì lý do bận rộn quay phim nhưng trước khi rời đi, ông đã hứa sẽ đến Đài Loan để tìm cô. Sau cùng, nam ngôi sao võ thuật Thành Long cũng đã thực hiện lời hứa. 

Khi Thành Long quay lại quê nhà để quay phim, cả hai đã âm thầm nối lại tình xưa. Thậm chí, Thành Long còn thường lặng lẽ đến xem các buổi biểu diễn của Đặng Lệ Quân để ủng hộ cô.

Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện của mình, Thành Long tiết lộ rằng bản thân ông vốn có lòng tự trọng và tự ti, luôn cảm thấy lạc lõng trong xã hội thượng lưu. Điều này cũng vô tình tạo ra  những khoảng cách và rạn nứt giữa ông và Đặng Lệ Quân.

Một đêm nọ, Đặng Lệ Quân chuẩn bị rời Đài Loan một thời gian nên muốn gặp để chào tạm biệt Thành Long. Tuy nhiên, Thành Long lại từ chối gặp Đặng Lệ Quân để dành thời gian cùng với đoàn phim thảo luận kịch bản.

Lúc này, Đặng Lệ Quân khá tức giận, đã gọi điện trách móc Thành Long: "Thành Long, em không nghĩ anh cần em. Từ nay trở đi, anh chỉ cần quan tâm đến anh em của anh là được rồi!”.

Vài tháng sau khi chia tay, Đặng Lệ Quân gặp người đại diện của Thành Long và thổ lộ: "Bạn biết không? Tôi ghét anh ta (Thành Long) đến chết".

Đặng Lệ Quân – “Phi Trường”

Bẵng đi một thời gian sau, tại một lễ trao giải thưởng nghệ thuật, Thành Long đóng vai trò là một vị khách bí mật đến trao giải cho Đặng Lệ Quân. Vài năm sau, Thành Long và Đặng Lệ Quân vô tình gặp lại nhau ở cửa khách sạn nhưng họ không nói chuyện với nhau mà chỉ gật đầu, mỉm cười để rồi bước đi.

Tháng 5-1995, Đặng Lệ Quân chuyển đến Chiang Mai, Thái Lan cùng với bạn trai Paul, một nhiếp ảnh gia nước ngoài. Trước khi rời xa trần thế, Đặng Lệ Quân đã gọi cho Thành Long nhưng lúc đó Thành Long đang ở nước ngoài quay phim, không thể nghe máy. 

Khi đó, trợ lý của ngôi sao võ thuật đã bắt máy và Đặng Lệ Quân đã nhờ chuyển lời đến Thành Long hãy gọi lại cho cô. Nhưng vì bận rộn công việc nên Thành Long đã quên béng. Không lâu sau, hay tin Đặng Lệ Quân qua đời, Thành Long vừa bàng hoàng vừa đau buồn.

Cũng từ đó, Thành Long hình thành thói quen, nếu có người thân gọi mà không thể gặp và muốn anh gọi lại thì anh sẽ gọi lại ngay. Năm 2002, Thành Long phát hành ca khúc I Only Care About You bày tỏ nỗi nhớ nhung và tình cảm nhiều hối tiếc dành cho nữ diva quá cố.

Thành Long Thành Long 'nên duyên' cùng mỹ nhân Tân Cương kém 38 tuổi gây tranh cãi Thành Long lại ‘vạ miệng’ khiến dân mạng ngao ngánThành Long lại ‘vạ miệng’ khiến dân mạng ngao ngán Thành Long nhắc lại mối tình đầy luyến tiếc với Đặng Lệ Quân- Ảnh 6.'Vượt mặt' mỹ nhân Philippines, Hoa hậu Lan Anh xuất sắc 'ẵm' giải thưởng phụ đầu tiên
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU