Lẩu Thập Cẩm

Thái Lan cho phép khách hàng mang thú cưng vào rạp phim

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:51 | 12/06/2023

Mang thú cưng vào rạp phim cùng chủ nhân đã được cho phép tại Thái Lan, đất nước của nhiều điều hay - lạ.

Một chú mèo lông trắng mịn đang khoác lên chiếc váy màu vàng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của một rạp phim tại Bangkok (Thái Lan). Ngay gần đó, một "chàng" chihuahua trong trang phục của chú cua Sebastian đang dõi theo bộ phim Nàng tiên cá của Disney cùng chủ nhân của mình. 

Thậm chí, một chú chó khác còn được hóa trang thành "Ariel phiên bản cún cưng" với bộ tóc giả màu đỏ cùng chiếc đuôi tiên cá. 

Thái Lan cho phép khách hàng mang thú cưng vào rạp phim - Ảnh 1.

Thú cưng được phép vào rạp cùng chủ nhân từ ngày 10-6 tại Thái Lan.

Rạp phim cho phép mang thú cưng vào, chủ nhân nói: "Kỳ!"

Những vị khách đặc biệt này nằm trong số những "khán giả" 4 chân được mời đến dự lễ khai trương rạp chiếu phim thân thiện với thú cưng đầu tiên của Thái Lan vào cuối tuần qua, theo Straits Times.

Ngành công nghiệp thú cưng của Thái Lan được coi là lớn thứ hai ở châu Á (chỉ sau Trung Quốc), với khoảng 8,3 triệu con chó và 3,7 triệu con mèo, vào năm 2021.

Nhu cầu sở hữu thú cưng của người dân nước này tăng mạnh từ thời điểm bùng dịch COVID-19. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã được thành lập để tham gia vào ngành công nghiệp "không khói" vô cùng hứa hẹn này. 

Mano (37 tuổi), chủ của chú mèo tên là Kati, đã đem thú cưng của mình đến rạp. Người đàn ông chia sẻ: "Thỉnh thoảng, tôi đem 'con gái' mình đi làm nữa. Hôm nay, trông thật giống một buổi trải nghiệm. Bọn tôi sẽ cùng xem Nàng tiên cá đấy". 

Thái Lan cho phép khách hàng mang thú cưng vào rạp phim - Ảnh 2.

Thú cưng được yêu cầu đặt phía trong một chiếc túi khi đến rạp xem phim.

Ông Narute Jiensnong, phát ngôn viên của Major Cineplex, cho biết: "Thú cưng phải được mặc tã và ngồi trong túi. Âm thanh và ánh sáng của rạp phim được điều chỉnh để phù hợp với vật nuôi". 

Thái Lan cho phép khách hàng mang thú cưng vào rạp phim - Ảnh 3.

Dù vậy, không phải ai cũng đồng ý trước "phúc lợi" này dành cho những thú cưng.

"Bangkok vốn không phải là thành phố thân thiện với vật nuôi. Chúng tôi mở dịch vụ này dựa trên các rạp chiếu phim 'thân thiện với trẻ em' của công ty. Thường đám con nít sẽ chạy xung quanh và la hét. Tôi nghĩ rạp chiếu phim dành cho thú cưng cũng sẽ giông giống như vậy. Tất cả những người đến đây đều hiểu rằng chú chó của mình có thể sủa bất cứ lúc nào", ông nói thêm. 

Tuy vậy, không hẳn thú cưng nào cũng được vào xem phim. Một chú chó giống Alaska Malamute, tên Tungchae, cất lên những tiếng hú... thất vọng khi không được vào rạp chỉ vì "quá to". 

Đây không phải doanh nghiệp duy nhất Thái Lan mở cửa đón những "khách hàng nhiều lông". Đầu tháng 6 qua, gã khổng lồ nội thất Thụy Điển Ikea thông báo cho phép chó và mèo nhỏ được đi cùng chủ đến không gian mua sắm của họ, miễn là chúng được để trong xe đẩy. 

Có một điều khá trái khoáy khi không phải chủ nhân của thú cưng nào cũng hào hứng với ý tưởng trên. Một người nước ngoài sống ở Bangkok lâu năm cho biết: "Tôi sẽ chẳng bao giờ cho con mèo của tôi đến rạp đâu. Chúng sẽ không được thoải mái lắm, như thể đang bị tra tấn vậy. Kỳ lắm! Tự dưng nhốt tụi nhỏ vào lồng?!". 

Ảnh vui 12-6: Nhìn hình là biết sắp có ít nhất 3 cặp chia tayẢnh vui 12-6: Nhìn hình là biết sắp có ít nhất 3 cặp chia tay Ảnh vui 11-6: Người tinh ý nhìn phát hiểu ngay vấn đềẢnh vui 11-6: Người tinh ý nhìn phát hiểu ngay vấn đề 'Cà nhính, cà nhính, cà nhính' nghĩa là gì?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm