Nghe qua tưởng phim khoa học viễn tưởng, nhưng đây lại là một xu hướng có thật. Một công cụ mã nguồn mở có tên ex.skill đang được lan truyền, cho phép người dùng "tái tạo" người yêu cũ dưới dạng trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo Oddity Central, cách "tạo" ra người yêu cũ phiên bản AI cũng khá đơn giản, chỉ cần tải lên toàn bộ "kỷ niệm số" như tin nhắn, ảnh, bài đăng mạng xã hội, cộng thêm vài dòng mô tả. Thế là có ngay một "bản sao số hóa" của tình cũ!

Người yêu cũ "bản sao số hóa" gây tranh luận
Phiên bản AI này không chỉ trả lời cho có, mà còn có thể bắt chước giọng điệu, cách nói chuyện, thậm chí cả những câu cửa miệng quen thuộc. Nói nôm na, ký ức tình yêu được "back-up" từ não người sang… hệ thống xử lý bởi trí tuệ nhân tạo.
Nhóm phát triển khẳng định công cụ này được tạo ra với mục đích "tự phản chiếu và chữa lành cảm xúc", không phải để quấy rối hay xâm phạm đời tư. Tuy nhiên càng phổ biến, ex.skill càng kéo theo tranh cãi. Liệu đây là liệu pháp tâm lý công nghệ cao, hay một cách… níu kéo không chịu buông?
Ở góc nhìn tích cực, không ít người dùng cho biết họ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có thể "nói nốt những điều chưa kịp nói". Có người tâm sự rằng lần đầu tiên họ dám bày tỏ hết suy nghĩ với "bản sao AI", và điều đó giúp họ khép lại mối quan hệ cũ một cách trọn vẹn hơn.
Một số khác lại nhận ra sau vài cuộc trò chuyện, hóa ra người cũ cũng… bình thường thôi, không "thần thánh" như trong ký ức.
Nhưng mặt trái cũng không kém phần đáng suy nghĩ. Khi một "người yêu cũ" luôn sẵn sàng trả lời, luôn nói đúng "gu", chẳng bao giờ cãi vã, thì nguy cơ lệ thuộc cảm xúc là chuyện khó tránh. Việc này có thể khiến người dùng ngại bước vào các mối quan hệ mới ngoài đời, nơi không có chuyện "tạo" đối phương theo ý mình muốn.
Chưa kể, vấn đề quyền riêng tư cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Toàn bộ dữ liệu cá nhân của một người, từ tin nhắn đến hình ảnh, có thể bị đưa vào hệ thống AI mà chưa chắc đã có sự đồng ý của họ.
Rốt cuộc, ex.skill giống như một con dao hai lưỡi, khi có thể giúp người ta "khép lại quá khứ", nhưng cũng có nguy cơ khiến họ mắc kẹt trong chính ký ức đó.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận