Lẩu Thập Cẩm

Cô dâu tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày, sau 3 tháng hôn mê

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:30 | 04/05/2026

Một cơn cảm lạnh tưởng chừng vô hại đã đẩy cô gái 24 tuổi vào hôn mê suốt ba tháng. Nhưng đúng lúc mọi hy vọng dần cạn, cô bất ngờ mở mắt, chỉ hai ngày trước lễ cưới đã định, khiến câu chuyện tình yêu của cặp đôi trẻ trở thành tâm điểm.

Vương Nhiên Nhiên, 24 tuổi, sống tại Thái An (Sơn Đông, Trung Quốc), đã có sáu năm gắn bó với bạn trai Trương Hi Thụy. Sau khi đăng ký kết hôn vào cuối năm trước, cả hai háo hức chuẩn bị cho đám cưới dự kiến diễn ra ngày 25-4, với mọi khâu đã được đặt trước từ sớm.

Cô dâu hôn mê suốt 3 tháng vì sự tắc trách của một phòng khám

Theo SCMP, biến cố xảy ra vào tháng 1, khi Vương bị đau họng và nghĩ đơn giản là cảm lạnh. Cô cùng vị hôn phu đến một phòng khám gần nhà, nơi được cho là có uy tín, để điều trị. Sau vài phút thăm khám, một nữ nhân viên kê đơn và trực tiếp tiêm thuốc cho cô.

Điều đáng nói là phòng khám không hỏi tiền sử dị ứng, cũng không thực hiện thử phản ứng trước khi tiêm, những bước cơ bản trong quy trình y tế.

cô dâu - Ảnh 1.

Cặp đôi Vương - Trương tạm hoãn tổ chức đám cưới sau khi cô dâu rơi vào hôn mê - Ảnh: Baidu

Chỉ ít phút sau mũi tiêm, Vương xuất hiện hàng loạt dấu hiệu nguy hiểm, như tê lưỡi, nôn ói, khó thở. Khi xe cấp cứu được gọi đến, cô đã rơi vào trạng thái sốc.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định cô bị sốc phản vệ dẫn đến suy hô hấp. Não thiếu oxy hơn 4 phút khiến Vương chịu tổn thương nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu.

Cuộc điều tra sau đó hé lộ một thực tế đáng lo. Người trực tiếp tiêm thuốc không có chuyên môn y tế, còn người ký đơn cũng không đủ điều kiện hành nghề. Đến tháng 4, phòng khám đóng cửa, một cá nhân liên quan bồi thường tạm thời 200.000 nhân dân tệ (hơn 770 triệu đồng) rồi rời đi.

cô dâu - Ảnh 2.

Sự tắc trách của những người không có chuyên môn y tế đã khiến cô gái trẻ lâm trọng bệnh.

Trong khi đó, chi phí điều trị đã vượt 700.000 nhân dân tệ (gần 2,7 tỉ đồng). Chưa kể, vì tình trạng sức khỏe của Vương không mấy tiến triển, buộc gia đình và vị hôn phu phải thay nhau túc trực chăm sóc, gần như không thể tiếp tục công việc.

Sau 92 ngày hôn mê, điều mà gia đình chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Ngày 23-4, Vương mở mắt. Dù chưa thể nói hay cử động, cô đã mỉm cười với Trương. "Đôi mắt của cô ấy cuối cùng đã có lại sức sống", Trương xúc động chia sẻ.

Khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ hai ngày trước đám cưới đã định. Dù thực tế y học không lãng mạn đến vậy, câu chuyện vẫn chạm đến cảm xúc của nhiều người.

cô dâu - Ảnh 3.

Sự hồi tỉnh của Vương chỉ 2 ngày trước thềm đám cưới khiến câu chuyện thêm phần xúc động, lan tỏa mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt bình luận gửi lời chúc tới cặp đôi, đồng thời bày tỏ phẫn nộ trước sai phạm của phòng khám. Nhiều ý kiến kêu gọi xử lý nghiêm những người hành nghề không đủ tiêu chuẩn, tránh lặp lại bi kịch tương tự.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Mức bồi thường cuối cùng và trách nhiệm pháp lý chưa được xác định.

Cô dâu tỉnh lại trước giờ G: câu chuyện tình yêu đi qua lằn ranh sinh tử - Ảnh 1.Ánh Viên trả lời sao với câu hỏi: 'Nếu mẹ và người yêu cùng rơi xuống nước, con cứu ai?' Cô dâu tỉnh lại trước giờ G: câu chuyện tình yêu đi qua lằn ranh sinh tử - Ảnh 2.'Đua leo ruộng bậc thang' gây bão mạng Cô dâu tỉnh lại trước giờ G: câu chuyện tình yêu đi qua lằn ranh sinh tử - Ảnh 3.Hình ảnh một chú rể 'te tua' trong đám cưới gây xôn xao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm