Thể thao cười

Tan mộng ‘derby nhà Bellingham’ chỉ vì chiếc thẻ vàng

HUY VŨ

Đăng lúc 12:30 | 02/07/2025

Trận ‘derby nhà Bellingham’ đầy cảm xúc tưởng chừng sẽ xảy ra tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025, nhưng cuối cùng phải gác lại vì một tấm thẻ vàng.

Bellingham - Ảnh 1.

Cú vào bóng của Jode làm tan vỡ 'derby nhà Bellingham' tại FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh: REUTERS

Chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Juventus đã mở ra khả năng chạm trán Borussia Dortmund ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025. Jude Bellingham là trụ cột của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong khi đó, Borussia Dortmund là đội bóng hiện tại của Jobe Bellingham, em trai của Jude.

Trong buổi họp báo trước trận, Jobe còn nở nụ cười đầy kỳ vọng khi được hỏi về màn "đụng độ gia đình". Nhưng rồi, kịch bản trong mơ ấy chính thức khép lại.

Sáng 2-7, Borussia Dortmund dẫn trước Monterrey 2-0 chỉ sau 24 phút, nhờ cú đúp của Serhou Guirassy, và tưởng như mọi chuyện đã an bài. Thế nhưng, Jobe - người đã phải nhận thẻ vàng ở trận gặp Ulsan trước đó - lại không thể giữ cái đầu lạnh. 

Phút 28, anh phạm lỗi không cần thiết với Deossa sát đường biên dọc gần cuối sân. Trọng tài Facundo Raúl Tello không ngần ngại rút thẻ vàng, đồng nghĩa với việc Jobe bị treo giò ở tứ kết sau khi đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Monterrey.

Sự nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt chàng trai 19 tuổi khi anh rời sân ở phút 55, nhường chỗ cho Marcel Sabitzer. Đó là dấu chấm hết cho một cơ hội lịch sử bởi chưa từng có cặp anh em ruột nào đối đầu trực tiếp trên sân ở một kỳ World Cup cấp CLB.

Jobe, tân binh của đội bóng Bundesliga từ Sunderland, thực tế đã có màn thể hiện khá tốt tại giải đấu năm nay. Anh vào sân từ ghế dự bị trận gặp Fluminense, rồi đá chính 3 trận liên tiếp, ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo. Thậm chí, Jobe còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Mamelodi.

Về phần Jude, người anh nổi tiếng hơn, cũng không thiếu động lực nếu chạm trán đội bóng cũ Borussia Dortmund. Từng thi đấu 132 trận, ghi 24 bàn và có 25 kiến tạo cho BVB, anh chuyển sang Real Madrid vào năm 2023 với giá 113 triệu euro và nhanh chóng trở thành trụ cột.

Mùa giải này, Jude từng góp công vào chiến thắng 5-2 trước Dortmund và kiến tạo cho Vinicius lập công trong trận chung kết Champions League giúp Real đoạt danh hiệu thứ 15.

"Em trai tôi cũng có mặt ở đây và tôi luôn muốn trở thành hình mẫu cho nó. Đây là đêm tuyệt vời nhất đời tôi", Jude từng xúc động chia sẻ.

Dẫu vậy, trận "derby nhà Bellingham" phải tạm hoãn. Nhưng với hai tài năng đang thăng hoa, người hâm mộ có quyền chờ đợi... một lần tái ngộ khác trong tương lai không xa.

Tan mộng ‘derby nhà Bellingham’ chỉ vì chiếc thẻ vàng - Ảnh 3.CLB hàng đầu Trung Quốc bị tịch thu xe buýt vì nợ, cầu thủ đạp xe về sau buổi tập Tan mộng ‘derby nhà Bellingham’ chỉ vì chiếc thẻ vàng - Ảnh 4.Các buổi tập của CLB Ngoại hạng Anh sẽ lên sóng truyền hình Tan mộng ‘derby nhà Bellingham’ chỉ vì chiếc thẻ vàng - Ảnh 5.Fan cà khịa Guardiola đổ thất bại vì thủ môn của Al Hilal quá hay
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười