
Jobe Bellingham khoác áo Borussia Dortmund tại FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh: REUTERS
Trận ra quân của Borussia Dortmund tại FIFA Club World Cup 2025 khép lại với tỉ số hòa 0-0 trước Fluminense (Brazil), nhưng một cái tên vẫn khiến người hâm mộ phải chú ý đặc biệt: Jobe Bellingham, em trai ruột của Jude Bellingham, chính thức ra mắt đội bóng áo vàng đen ở phút 59. Và điều gây chú ý nhất, trên lưng áo anh không có họ "Bellingham".
Không phải do nhầm, càng không phải in ấn. Đó là lựa chọn có chủ đích. Cầu thủ 19 tuổi chỉ in duy nhất cái tên "Jobe" sau lưng áo. Một quyết định đầy cá tính, thể hiện rõ mong muốn được đứng riêng, đi con đường riêng, chứ không đơn thuần là "em của Jude Bellingham".
"Tôi không đến đây để theo dấu chân ai cả. Cùng thành phố, cùng sân vận động, nhưng câu chuyện lần này là của riêng tôi để viết nên", Jobe Bellingham chia sẻ trong video ra mắt Borussia Dortmund.
Đây là lần thứ hai Jobe từ chối dùng họ "Bellingham" trên áo đấu. Sau khi rời Birmingham, nơi cả hai anh em từng tập luyện đến trưởng thành, Jobe từng bỏ họ khỏi áo đấu khi gia nhập Sunderland năm 2023.
Cựu HLV Sunderland Tony Mowbray từng giải thích: "Jobe muốn tạo ra bản sắc riêng. Cậu ấy không muốn sống dưới cái bóng của anh trai, mà muốn thể hiện đúng con người, khả năng thật sự của mình".
Borussia Dortmund cũng thể hiện sự tôn trọng với cá tính của Jobe khi công bố bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng bằng một video với thông điệp: "The name is Jobe" (Tên tôi là Jobe), không cần họ cũng đủ làm nên tên tuổi.
Cũng như anh trai, Jobe khởi đầu từ Học viện Birmingham City, sau đó tỏa sáng tại Sunderland. Mùa giải vừa qua, anh ra sân 43 trận, góp công lớn giúp đội giành quyền thăng hạng trở lại Ngoại hạng Anh và được vinh danh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Championship.
Tuy chưa để lại dấu ấn rõ nét trong lần đầu ra sân cho Borussia Dortmund tại FIFA World Cup 2025, giải đấu cũng có Jude Bellingham tham dự trong màu áo Real Madrid, nhưng Jobe đã chính thức bước vào sân chơi lớn, không còn là "em của Jude", mà là chính anh.
FIFA Club World Cup năm nay là cơ hội để Jobe chứng minh điều đó. Borussia Dortmund vẫn còn hai trận vòng bảng gặp Mamelodi Sundowns và Ulsan HD, và ai biết được cái tên "Jobe" có thể sẽ sớm vang lên trên bảng điện tử như cách Jude từng làm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận