
Jobe Bellingham tái hiện màn ăn mừng nổi tiếng của anh trai tại FIFA Club World Cup - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 22-6, Jobe Bellingham đã "mở tài khoản" bàn thắng cho Borussia Dortmund bằng pha lập công trong chiến thắng 4-3 trước Mamelodi Sundowns tại FIFA Club World Cup 2025. Đầu tháng 6, Jobe gia nhập Dortmund từ Sunderland với mức phí được cho là 32 triệu bảng Anh, bao gồm các khoản phụ phí.
Anh có trận ra mắt đội bóng do HLV Nico Kovac dẫn dắt vào ngày 17-6, trong cuộc đối đầu với Fluminense tại FIFA Club World Cup. Nhưng phải đến trận thứ hai gặp Mamelodi Sundowns, thì cậu em nhà Bellingham mới ghi bàn.
Phút 45, sau pha cản phá của thủ môn đối phương, bóng bật ra đúng vị trí của Jobe. Anh khống chế bóng bằng ngực rồi tung cú vô lê chính xác, mang về bàn thắng cho đại diện Bundesliga.
Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại là màn ăn mừng của Jobe sau pha lập công này. Anh đứng dang rộng hai tay, mắt hướng về khán đài, hành động gợi nhớ đến phong cách ăn mừng mang tính biểu tượng của người anh trai - Jude Bellingham (Real Madrid).
Họ ngạc nhiên vì Jobe luôn khẳng định chỉ muốn là chính mình, không sống dưới cái bóng của anh trai và thậm chí là từ chối in họ Bellingham trên lưng áo.
Mạng xã hội lập tức bùng nổ với nhiều ý kiến trái chiều. Một người viết: "Jobe Bellingham có vẻ rất muốn trở thành bản sao của anh trai". Một ý kiến khác thì cho rằng: "Jobe muốn được biết đến là chính mình, chứ không phải là anh trai Jude. Vậy sao lại luôn khiến khán giả phải nhớ đến Jude?!". Có người thì đùa: "Nếu gặp Real Madrid mà Jobe ghi bàn quyết định rồi ăn mừng kiểu này thì sao nhỉ?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận