Theo thông báo chính thức từ Nestlé - công ty mẹ của KitKat, khoảng 12 tấn sản phẩm, tương đương 413.793 thanh kẹo, đã bị đánh cắp khi đang được vận chuyển từ miền Trung Ý đến Ba Lan.
Tuyến đường dài khoảng 1.200km, đi qua nhiều quốc gia như Áo và Cộng hòa Czech, khiến việc xác định chính xác thời điểm và địa điểm xảy ra vụ việc trở nên phức tạp. Đến nay, cả phương tiện lẫn số hàng vẫn chưa được tìm thấy.

KitKat thông báo mất 12 tấn sản phẩm trên hành trình đi qua nhiều quốc gia châu Âu.
Cõi mạng đu trend "mất đồ" cùng KitKat
Trên fanpage chính thức với hơn 24 triệu người theo dõi, KitKat xác nhận sự cố và cho biết đang phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đối tác chuỗi cung ứng để điều tra. Tin tốt là hãng cũng trấn an rằng không có bất kỳ lo ngại nào về an toàn người tiêu dùng và nguồn cung không bị ảnh hưởng.
Phía dưới phần bình luận, thay vì bày tỏ sự cảm thông hoặc an ủi nhãn hàng, dân tình lại thi nhau "thả haha" hoặc bình luận trêu chọc.
Thậm chí chính cách nói nửa đùa nửa thật của KitKat đã vô tình "châm ngòi" cho một làn sóng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Cõi mạng đu trend "mất đồ"
Tại Việt Nam, hàng loạt thương hiệu lập tức nhập cuộc. Merzy đăng thông báo "mất một xe tải 100 thùng son" và kêu gọi cộng đồng tag tên người vừa hết tiền mua son. Sunsilk hài hước tuyên bố "mất 1 vạn thùng serum giữa quận 1" và đang tìm đơn vị lắp camera.
Nhãn hàng HONOR còn "nhiệt tình" hơn khi mô tả nghi phạm "cao khoảng 1m8, thân hình cân đối, sáu múi" trong thông báo thất lạc hơn 1.000 chiếc HONOR X8d màu xanh Thiên Vân. Catzus cũng nhanh chóng "phủi tay" khéo léo, khẳng định không liên quan nếu khách gọi đồ uống có KitKat.
Điểm chung của các bài đăng là hashtag "J4F" (Just For Fun) - lời nhắc rõ ràng rằng tất cả chỉ nhằm mục đích giải trí, nhất là trong thời điểm Ngày Cá tháng 4 đã rất gần kề.

Chưa rõ KitKat có bị trộm 12 tấn sản phẩm hay không, nhưng cả cõi mạng đã rần rần thông báo "bị trộm" - Ảnh minh họa thực hiện bởi AI
Trong khi đó, loạt tên tuổi lớn trên thị trường quốc tế cũng không đứng ngoài cuộc. DoorDash tung "unofficial statement" đùa rằng họ đang tồn kho 12 tấn KitKat và kêu gọi người dùng đặt 500-600 thanh để "giải quyết vấn đề".
Ryanair - hãng bay giá rẻ của châu Âu - đăng hình chiếc máy bay đang "ăn vụng" những thanh KitKat khổng lồ, còn Domino's Pizza UK giả vờ chia buồn rồi úp mở về món "KitKat pizza". Maxell cũng góp vui bằng màn đùa cợt an toàn từ xa.
Dù những màn "đu trend" mang lại tương tác đáng kể, bản chất sự việc vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên nếu là một sự thật, đây quả thực là một vụ trộm với quy mô không nhỏ: hơn 400.000 sản phẩm biến mất và chưa có dấu vết rõ ràng. Một người bình luận trên fanpage KitKat về vụ việc như sau: "Lũ trộm sẽ làm gì với 12 tấn sô cô la nhỉ? Ăn dần trong 10 vạn năm à?!".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận