Nếu thời nay cô dâu chọn hoa cưới "tone sur tone" với váy thì thời Trung cổ, lý do bó hoa cưới xuất hiện giữa hôn trường đơn giản hơn nhiều: để không khiến chú rể xỉu ngay giữa buổi lễ trọng đại đời mình.
Theo Huffington Post, chuyện tắm gội ở châu Âu từng là việc xa xỉ. Nước sạch hiếm, nước hoa chưa phát minh, nên việc xuất hiện mùi hôi trên cơ thể là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên hôn lễ cần có sự long trọng. Thế nên các cô dâu từ thế kỷ XV đã cầm theo một bó hoa, là tổng hợp các loại thảo mộc có vị cay và nồng, đến lễ cưới của mình.
Nhiều ghi chép cho thấy các loại cây thơm nồng này còn được xem là vật hộ mệnh, giúp đôi vợ chồng mới cưới tránh vận xui và giữ hôn nhân bền lâu. Cứ thế, bó hoa cưới đầu tiên của nhân loại ra đời, không vì nghệ thuật, mà vì... sinh tồn.

Một bó hoa cưới mang phong cách thời Trung cổ, với nhiều loại thảo mộc - Ảnh minh họa
Bó hoa cưới bắt đầu tỏa hương rực rỡ từ thời Nữ hoàng Victoria
Đến thế kỷ XIX, xã hội tiến bộ hơn, người ta mới thôi "vác cả vườn thuốc" đi cưới. Cột mốc quan trọng là đám cưới của Nữ hoàng Victoria vào năm 1840.
Bà không cầm tỏi hay thì là, mà chọn một bó hoa nhỏ và một nhánh myrtle (một loại cây họ sim) vào đó. Nhánh myrtle đó được cho là do Nữ hoàng cắt từ bụi cây mà bà của Hoàng tử Albert - chồng bà - đã tặng cho Nữ hoàng sau chuyến viếng thăm Gotha, Đức.

Ảnh cưới của Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert vào năm 1840.
Hình ảnh ấy gây sốt đến mức toàn châu Âu bắt chước. Từ đó bó hoa cưới dần được "nâng cấp" từ công cụ xua đuổi mùi hôi lên thành phụ kiện thời trang, gắn liền với ngôn ngữ của các loài hoa.
Hoa hồng nói tình yêu, hoa mẫu đơn nói hạnh phúc, còn hoa cúc trắng thì mong điều may lành.
Theo đó, tục tung hoa cưới cũng có xuất thân chẳng kém phần kịch tính. Ở châu Âu xưa, khách mời tin rằng giật được mảnh váy hay chạm vào cô dâu sẽ gặp may. Hậu quả là cô dâu thường bị "vây bắt" ngay sau lễ.

Bó hoa cưới đã trở thành một phụ kiện quan trọng trong bất kỳ lễ cưới ở phong tục, quốc gia nào - Ảnh minh họa
Để thoát thân, họ bắt đầu ném bó hoa ra sau làm "mồi nhử". Dần dần, hành động ấy biến thành nghi thức vui nhộn, khi cô dâu tung hoa, ai bắt được sẽ là người kế tiếp lên xe hoa. Từ một pha "đánh lạc hướng chiến thuật", nó trở thành màn "giành may mắn" đặc trưng trong mọi đám cưới.
Ngày nay bó hoa cưới không còn nặng mùi thảo mộc như xưa, mà mang đậm dấu ấn của hương vị cảm xúc. Người ta chọn hoa theo phong cách, theo kỷ niệm, thậm chí theo… màu son. Vài cô dâu hiện đại còn chơi trội, cắm cả hoa dại, lá thường xuân cho ra dáng cổ điển kiểu... sang chảnh.
Có thể thấy, từ một "bó rau thơm" Trung cổ đến món phụ kiện tinh tế của tình yêu hiện đại, bó hoa cưới đã đi một chặng đường dài, như chứng minh rằng chỉ cần thêm thời gian và một chút sáng tạo, ngay cả thứ dùng để che mùi cũng có thể tỏa hương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận