Hình ảnh ôm Diogo Jota sẽ luôn hiện diện trên chân Ruben Neves - Nguồn: X/@selecaoportugal
Trong danh sách triệu tập 24 người cho vòng loại World Cup gặp Armenia và Hungary, Bồ Đào Nha chỉ công bố 23 cầu thủ, để trống một vị trí dành cho Diogo Jota, người từng có 49 lần ra sân và ghi 14 bàn cho đội tuyển.
Trận đấu cuối cùng của Jota trong màu áo tuyển quốc gia diễn ra ngày 8-6, khi anh góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết Nations League để bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Ruben Neves và hình xăm kỷ niệm với Diogo Jota
Người bạn thân thiết của Diogo Jota là Ruben Neves tiếp tục có những hành động khiến nhiều người rơi nước mắt. Trong buổi tập, Neves để lộ hình xăm mới trên bắp chân trái, khắc khoảnh khắc anh và Jota ôm nhau.
Neves và Jota từng sát cánh cùng nhau ở Porto, Wolves lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha, với tổng cộng 164 lần kề vai sát cánh trên sân. Tình bạn gắn bó ấy giờ được Neves khắc ghi mãi mãi.
Ngoài ra, HLV Roberto Martinez xác nhận: "Chiếc áo số 21 tuyển Bồ Đào Nha sẽ thuộc về Ruben Neves. Chỉ như thế, số áo này sẽ luôn còn trên sân và cùng tất cả chúng ta. Cậu ấy có mối quan hệ rất thân thiết với Diogo Jota và là người lý tưởng để đại diện cho anh ấy".
Liverpool cũng đã thông báo sẽ treo áo số 20, số áo mà Jota gắn bó trong suốt thời gian chơi bóng tại Anfield.
Giữa tháng 8, một buổi lễ tưởng niệm cuộc đời Jota được tổ chức tại trung tâm huấn luyện của tuyển Bồ Đào Nha ở Lisbon. Vợ của anh, Rute Cardoso - người kết hôn với Jota chỉ 11 ngày trước tai nạn - đã xúc động khi được trao tặng áo đấu bằng đồng khắc tên chồng. Buổi lễ có sự hiện diện của Cristiano Ronaldo, HLV Martinez, gia đình Diogo Jota.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận