
Mohamed Salah rơi nước mắt khi Liverpool tri ân Diogo Jota.
Trong lần đầu tiên Liverpool ra sân ở Ngoại hạng Anh mà không có Diogo Jota kể từ khi anh qua đời, cả Anfield đã nhuốm màu xúc động. Mohamed Salah, người ghi bàn ấn định chiến thắng cho "Lữ đoàn đỏ", đã không kìm được nước mắt sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.
HLV Arne Slot chia sẻ: "Tôi không muốn đi vào trong sau trận đấu. Bởi vì thật đặc biệt khi các CĐV vẫn không ngừng hát vang tên Diogo Jota. Thật đặc biệt khi cảm nhận Diogo Jota được yêu thương như thế nào".
Nhà cầm quân Hà Lan nói thêm: "Tôi nghĩ Mohamed Salah đã cảm nhận được điều đặc biệt đó. Cậu ấy có lẽ đã bị tràn ngập cảm xúc. Vợ Diogo Jota, gia đình, các con anh ấy đều có mặt. Chúng tôi đều cảm nhận được nỗi đau và có lẽ những cảm xúc ấy đã khiến 'chiến binh' Mohamed Salah bật khóc. Tôi cũng cảm nhận như vậy, chỉ khác là không rơi nước mắt".
Trận đấu này cũng chứng kiến màn tỏa sáng bất ngờ của Federico Chiesa. Bản hợp đồng 10 triệu bảng từng trải qua mùa giải đầu tiên như 'ác mộng' vì chấn thương và phong độ kém, nhưng đã vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.
Arne Slot dành lời khen: "Sau khi CĐV hát vang tên Chiesa nhiều lần, thật tuyệt khi cậu ấy đã có thể đáp lại. Khi tỉ số là 2-2, chúng tôi cần một số 9 và Chiesa đã làm tốt. Thật là một bầu không khí khó tin trong những phút cuối".
Ngoài Salah và Chiesa, Hugo Ekitike cùng Cody Gakpo cũng góp công lớn vào chiến thắng, giúp Liverpool khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trọn vẹn 3 điểm.
Ở phía bên kia, Bournemouth dù thua nhưng gây ấn tượng mạnh. HLV Andoni Iraola tiếc nuối: "Hôm nay chúng tôi bỏ lỡ cơ hội lớn để có điểm. Toàn đội chơi tốt và khi gỡ hòa 2-2, thế trận hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Đáng tiếc là đã không tận dụng được".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận