Với những Bolichicos, hay những con cái của tầng lớp đặc quyền, tiệc tùng chưa bao giờ ngớt giữa cơn đại dịch lan rộng và hoành hành tại một đất nước đầy ắp khủng hoảng.
Tới nay, virus chỉ lấy đi bảy sinh mạng tại Venezuela, nhưng nguy cơ vẫn còn rất cao tại quốc gia có hệ thống chăm sóc y tế kiệt quệ, nơi bệnh viện thiếu nước, điện và trang thiết bị.

Không có con số chính xác số người mắc bệnh hồi tháng 3 vừa qua trên quần đảo Los Roques, nhưng một buổi tiệc trác táng trở thành điểm lây nhiễm đã dấy lên những quan ngại cao nhất từ chính quyền và sự chỉ trích sâu cay từ những người dân Venezuela đã phải nhốt mình trong nhà suốt nhiều tuần qua.
“Có một buổi tiệc, và gần như tất cả đều dương tính,” Nicolas Maduro, tổng thống Venezuela, cho biết hồi 20 tháng 3. 3 ngày sau, xuất hiện các post trên Instagram với hashtag #CoronavirusParty, ông buộc lòng phải nói giảm nói tránh.
“Ai mà lại đi chỉ trích chứ? Chúng nó có biết mình bị bệnh đâu?” Maduro trả lời.
Dù đó là các bãi biển đông đúc tại Miami trong kỳ nghỉ hè hay các tiệc nhảy kín tại Tây Ban Nha và Ý trong những ngày đầu, thì các buổi tiệc do các cậu ấm cô chiêu nhà giàu rất khó… giải quyết.
Tại Nam Mỹ, hay Mỹ Latin, vùng đất bất bình đẳng nhất trên thế giới, tầng lớp tinh hoa đang hứng chịu là đầu nậu mang virus đến cho đất nước của mình. Ở Mexico, gần 20 người bị dương tính sau khi trở về từ Vali, Colorado, trượt tuyết. Nhưng chính người nghèo, người thiếu thốn các phương tiện y tế và phải đấu tranh để giữ công việc, mới là người gánh hậu quả.
Ở Venezuela, thiếu thuốc và thực phẩm đã đẩy 5 triệu con người tha phương, các buổi tiệc xa hoa vẫn cứ diễn ra. Người giàu vẫn nhảy múa.

Các tiệc tùng tại Los Roques được các doanh nhân có quan hệ với chính quyền đứng ra tổ chức, theo lời hai người chọn giấu đi danh tính của mình do sợ bị trả đũa.
Cả hai đã tham dự nhiều buổi tiệc khác của nhóm doanh nhân này, và tiếp xúc với nhiều người tham gia. Trong số đó có Jesus Amoroso, con trai của quan chức chống tham nhũng hàng đầu của Maduro.
Gái mại dâm từ Madrid và London cũng tham gia, ngay trước lệnh cấm di chuyển hàng không từ Tây Ban Nha được ban hành.
Một nhóm khác gặp gỡ hai nghệ sĩ reggaeton nổi tiếng người Puerto Rico, Zion và Justin Quiles, cùng chụp ảnh với Amoroso và xuất hiện trên các video trên mạng xã hội.
Tại một quốc gia nhiều đau khổ, Los Roques là một ốc đảo dành cho thiểu số có thể trút hầu bao tham gia, bao gồm các trợ lý thân tín và người nhà của các quan chức hàng đầu đi lại bằng máy bay riêng ra đảo. Các tiệc như thế này ngày càng trở nên phổ biến, khi Miami, Madrid và New York không còn là điểm dừng chân sau lệnh cấm vận của Mỹ.

Thông thường, các tiệc này có đầy chất gây ảo giác 2C-B, còn gọi là cocaine hồng. Theo một nguồn tin, ngày hôm sau, 12 tháng 3, nhóm đi thuyền tới một điểm tên gọi Corrupt Cay, mà không hề biết đã có người nhiễm virus. Một người khác kể lại chính mình và bạn gái phải sơ tán vì sốt cao. và sáu người bị dương tính với virus corona.
Buổi tiệc kết thúc với tất cả được xét nghiệm, một số vì xấu hổ đã đóng tài khoản mạng xã hội.
Tuần rồi, cảnh sát lại bắt thêm nhiều người đã có mặt tại Los Roques, bao gồm một quý bà tình nghi dính líu tới đường dây gái gọi hạng sang, sau khi đột nhập một bữa tiệc nhiều ngày diễn ra tại một căn hộ hạng sang tại thủ đô Caracas. Cảnh sát tìm thấy súng, thuốc lắc, và tám phụ nữ tình nghi gái gọi. Trong số 18 người bị bắt, hai người dương tính với corona.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận