Showbiz muôn màu

'Rần rần' với nụ hôn bà xã dành cho Elvis Phương và Lâm Nhật Tiến dành cho Hồ Hoàng Yến

MẪN NHI

Đăng lúc 21:55 | 18/12/2022

Cái thơm má tình cảm của bà xã dành cho Elvis Phương tại hậu trường và nụ hôn má của Lâm Nhật Tiến dành cho nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến khiến không khí đêm nhạc 'Mãi yêu người thôi' thêm 'nóng' hơn bao giờ hết.

Là người mở màn cho đêm nhạc Mãi yêu người thôi hôm 16-12, danh ca Elvis Phương dẫn dắt khán giả bằng những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như: Anh còn nợ em, Bài thánh ca buồn... 

Rần rần với nụ hôn bà xã dành cho Elvis Phương và Lâm Nhật Tiến dành cho Hồ Hoàng Yến - Ảnh 1.

Ở tuổi 77, Elvis Phương vẫn chiếm trọn trái tim khán giả bằng giọng hát khỏe khoắn, nội lực. Nét phong độ về ngoại hình lẫn lối trình diễn của nam danh ca khiến nhiều người nể phục.

"Khoảng thời gian cuối năm, tôi khá bận vì lịch trình hoạt động dày đặc. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời góp mặt tại Mãi yêu người thôi tôi đồng ý ngay. Tôi, Lê Uyên (Phương), Quang Thành hay Lâm Nhật Tiến đã lâu chưa có dịp gặp mặt. 

Ở Mỹ, chúng tôi mỗi người trình diễn một nơi nên không có nhiều dịp để hỏi han, chia sẻ. Thật hạnh phúc khi lần này tôi được gặp lại những người đồng nghiệp tại quê nhà Việt Nam. Một niềm hạnh phúc nhân đôi" - Elvis Phương bộc bạch. 

Sự nghiệp nhiều thành tựu của Elvis Phương luôn có một hậu phương vững chắc - bà xã Lệ Hoa. Không chỉ kề cạnh ông xã xuyên suốt đêm diễn, khoảnh khắc bà Lệ Hoa còn túc trực dưới khán đài và ân cần lưu lại từng tiết mục trình diễn của ông xã dường như khiến ai cũng động lòng. 

Nụ hôn ngọt lịm của bà xã dành cho Elvis Phương tại hậu trường đêm nhạc Mãi yêu người thôi

Cách thể hiện tình cảm của Elvis Phương và bà xã dường như khiến khán giả cảm thấy thu hẹp mọi khoảng cách về tuổi tác. Minh chứng cụ thể chính là “cái hôn má" tình cảm của bà xã Lệ Hoa dành cho Elvis Phương tại hậu trường. 

Ngay khi vừa kết thúc phần trình diễn, bà Lệ Hoa đã ngay lập tức đến chăm sóc Elvis Phương. Không chỉ là ân cần kề cạnh, bà còn dành hẳn một cái hôn má tặng Elvis Phương như một cách khích lệ đầy ấm áp.

Kết hôn từ năm 1982, Elvis Phương và bà xã luôn là biểu trưng của tổ ấm hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. Họ vẫn đồng hành và yêu thương nhau suốt mấy thập kỷ qua.

Rần rần với nụ hôn bà xã dành cho Elvis Phương và Lâm Nhật Tiến dành cho Hồ Hoàng Yến - Ảnh 3.

Đêm nhạc còn là sân khấu của những cái đầu tiên, điển hình là sự kết hợp lần đầu tiên của hai danh ca đình đám Elvis Phương - Lê Uyên (Phương) với nhạc phẩm Tình khúc cho em.

Ngay khi Lê Uyên vừa cất giọng, khán giả đã vỗ tay tán thưởng để thỏa mãn sự mong chờ bấy lâu nay. Lê Uyên dẫn dắt khán giả bằng những câu chuyện tình đầy dấu ấn kỷ niệm, trong mỗi lời ca của bà đều có bóng dáng của người chồng quá cố - nhạc sĩ Lê Uyên Phương. 

Trong mỗi câu chuyện giao lưu cùng khán giả, Lê Uyên đều xưng hô "chúng tôi" như một cách thể hiện sự tôn kính và yêu thương cho chồng. Lê Uyên nói, ông xã đã mất 23 năm nhưng mỗi lần trình diễn trên sân khấu bà đều có cảm giác ông đứng bên cạnh mình.

Rần rần với nụ hôn bà xã dành cho Elvis Phương và Lâm Nhật Tiến dành cho Hồ Hoàng Yến - Ảnh 4.

"Tôi đã chờ 23 năm để có thể gặp lại khán giả Việt Nam. Cảm ơn đã đến đây cùng tôi" - lời chào của Lâm Nhật Tiến.

Đêm nhạc cũng bùng nổ với sự xuất hiện của Lâm Nhật Tiến. Hàng nghìn khán giả hân hoan trước khoảnh khắc Lâm Nhật Tiến bước ra sân khấu - cũng là lần đầu tiên anh trình diễn tại Việt Nam sau 23 năm. 

Vẫn là những tình khúc đã chiếm trọn trái tim khán giả, Lâm Nhật Tiến lần lượt trình diễn Mãi yêu người thôi, Khúc thụy du, Tombe la Neige, Comment Cava hay Delilah. Đến chính Lâm Nhật Tiến cũng không ngờ, ngày mình trở về lại được đón nhận nhiều như thế. Cảm xúc hạnh phúc và hồi hộp khiến anh liên tục nói "cảm ơn".

"Đêm nay tôi đã thực hiện được ước mơ lớn nhất đời mình - chính là được hát cho khán giả yêu thương mình tại Việt Nam. Đã 23 năm rồi, một sự chờ đợi rất dài để tôi có thể trở về" - Lâm Nhật Tiến chia sẻ.

Clip Lâm Nhật Tiến hát "Khúc thụy du"

Suốt nhiều năm qua, Lâm Nhật Tiến vẫn giữ trọn tình yêu cho âm nhạc. Ở tuổi 51, Lâm Nhật Tiến lựa chọn cuộc sống độc thân và dành trọn thời gian cho đam mê ca hát. 

Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Cười Online, Lâm Nhật Tiến cho biết: "Công việc của tôi tuy được nhiều người yêu quý nhưng để có thể tìm được một người hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông thì không dễ. Vậy nên tôi chọn cuộc sống độc thân". 

Dẫu vậy, anh bất ngờ tiết lộ mình đã có con 19 tuổi. Và dù đã nhiều lần đứng trên sân khấu nhưng anh vẫn rất hồi hộp khi lần đầu trình diễn tại quê hương. "Tôi lo lắng không biết khán giả có đón nhận mình hay không. Thật hạnh phúc khi được mọi người yêu thương. Tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa cho những lần xuất hiện sau" - Lâm Nhật Tiến thổ lộ.  

Rần rần với nụ hôn bà xã dành cho Elvis Phương và Lâm Nhật Tiến dành cho Hồ Hoàng Yến - Ảnh 6.

Hồ Hoàng Yến cho biết từ khi còn nhỏ đã mê mẩn giọng hát của đàn anh. Tuy nhiên, cô không ngờ cơ duyên đã đưa cô trở thành đồng nghiệp của Lâm Nhật Tiến.

Đêm nhạc Mãi yêu người thôi chào kết bằng tiết mục song ca Sang ngang của Lâm Nhật Tiến và Hồ Hoàng Yến. Sự ăn ý của họ không chỉ trong lời hát mà còn thể hiện cả đồng nhất bên ngoài. Cặp đôi ôm hôn tình tứ trên sân khấu và không ngại bày tỏ lời ngọt ngào với đối phương.

Vỗ tay cho Nguyễn Phúc Thiện - nhạc sĩ đầu tiên của Vpop có 5 ca khúc hơn 100 triệu view Vỗ tay cho Nguyễn Phúc Thiện - nhạc sĩ đầu tiên của Vpop có 5 ca khúc hơn 100 triệu view 10 sự kiện 10 sự kiện 'trời ơi đất hỡi' của Vbiz năm 2022 Lễ cưới Lễ cưới 'cây nhà lá vườn' của hoa hậu Dương Mỹ Linh
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU