
Bàn thắng gây tranh cãi của Erling Haaland giúp Man City đánh bại Man Utd 1-0 ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: AP
Trận derby Manchester tưởng như đã khép lại với pha lập công thứ 9 của Erling Haaland trong các cuộc đối đầu với Man Utd, giúp mang về chiến thắng 1-0 cho Man City tại Ngoại hạng Anh.
Nhưng câu chuyện bỗng nóng trở lại khi Cơ quan phụ trách trọng tài Anh Pro Ref sau trận xác nhận quyết định công nhận bàn thắng của Haaland là một "sai lầm trong nhận định" của VAR.
Điều đáng nói là Haaland không việt vị khi ghi bàn. Lúc Josko Gvardiol đưa bóng vào, tiền đạo người Na Uy ban đầu bị trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị. Nhưng VAR kiểm tra và xác định Patrick Dorgu (Man Utd) đứng thấp hơn anh, qua đó khiến Haaland ở vị trí hợp lệ. Bàn thắng được công nhận sau nhận định này.
Rắc rối nằm ở sự xuất hiện của Enzo Fernandez. Tiền vệ của Man City mới là người đứng ở vị trí việt vị khi bóng được đưa vào và có động tác lao vào chơi bóng dù không chạm bóng. VAR khi đó lại nhận định Enzo Fernandez không can thiệp vào pha bóng, vì thế bàn thắng của Haaland được giữ nguyên.
Sau trận, Pro Ref lại đưa ra kết luận hoàn toàn khác. Cơ quan này cho rằng VAR đã không đánh giá đúng ảnh hưởng từ vị trí và hành động của Enzo Fernandez. Vì đây là một tình huống mang tính nhận định, VAR đáng lẽ phải đề nghị trọng tài Michael Oliver ra đường biên xem lại tình huống. Pro Ref sau đó đã liên hệ với Man Utd để thừa nhận sai sót và cho biết sẽ xem xét vụ việc.
Tóm lại, bàn thắng của Haaland trải qua một hành trình khá vòng vèo: trọng tài biên ban đầu giơ cờ báo lỗi việt vị, VAR vào cuộc để sửa quyết định, nhưng rồi chính cơ quan trọng tài lại thừa nhận VAR đã sửa… chưa đúng.
Với Man Utd, đây càng là một kết quả khó nuốt. Man City phải chơi thiếu người từ phút 23 sau khi Phil Foden nhận thẻ đỏ. Trong thế hơn người suốt phần lớn thời gian, Man Utd lại để thua bởi bàn thắng gây tranh cãi của chân sút người Na Uy.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận