Showbiz muôn màu

Phương Lan: Tết diễn 3 suất/ngày, năm mới sẵn sàng… tỏ tình trước

TRAI ÚC

Đăng lúc 11:56 | 21/02/2026

Một năm khiến khán giả cười nhiều hơn chính mình cười, Phương Lan bảo điều cô sợ nhất không phải khán giả không cười mà là… chán.

Phương Lan - Ảnh 1.

Phương Lan - gương mặt đang được yêu thích ở sân khấu kịch.

Diễn viên Phương Lan trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười Online dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Nữ diễn viên nhìn lại một năm nhiều vai diễn tâm đắc, những bài học nghề và cả kế hoạch "liều một lần" nếu gặp đúng người khiến tim rung động.

Tiếng cười phải văn minh và có chiều sâu

Nhìn lại năm vừa qua, Phương Lan thẳng thắn: "Chắc chắn là tôi khiến người khác cười nhiều hơn rồi". Qua các dự án phim và sân khấu, khán giả thường nói vui rằng chỉ cần nhìn mặt cô đã thấy… mắc cười sẵn.

Nhưng với Phương Lan, tiếng cười không chỉ để bật ra tức thì. Cô cho rằng nụ cười khó lấy nhất là nụ cười mang tính suy ngẫm. Khi diễn xong một đoạn, khán giả không cười ngay mà phải ngẫm một chút rồi mới "vỡ" ra, đó mới là điều khó.

"Diễn hình thể hay một câu thoại để khán giả cười liền thì dễ. Nhưng để họ nghĩ rồi mới bật cười thì khó hơn nhiều", Phương Lan chia sẻ. Những tình huống khiến người ta cứ nhớ lại là thấy mắc cười, theo cô, mới thật sự có giá trị.

Phương Lan - Ảnh 2.

Theo Phương Lan, nụ cười khó lấy nhất là nụ cười mang tính suy ngẫm.

Phương Lan cũng đặt ra ranh giới rõ ràng cho bản thân. Cô có thể làm hài vô tri, hài hành động hay nhiều kiểu khác, nhưng phải là hài văn minh. Không cười trên nỗi đau người khác. Không dung tục, thô thiển hay phản cảm.

"Hài là phải vui và văn minh", Phương Lan thẳng thắn.

Trong bối cảnh xã hội phát triển, áp lực với người làm nghề ngày càng lớn. Khán giả đòi hỏi sự tinh tế và mới mẻ hơn. Theo Phương Lan, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được cốt lõi nhân vật. Tiếng cười phải xuất phát từ chính nhân vật và kịch bản thì mới bền.

"Nếu chỉ chạy theo trend, khi hết trend thì vai diễn cũng chết theo", Phương Lan nhìn nhận.

Phương Lan và nỗi sợ… khán giả chán

Vai diễn khiến Phương Lan nhớ và thích nhất trong năm qua là Bích trong vở kịch Ông già đoàn lô tô ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Nhân vật này giúp cô đoạt huy chương bạc trong một cuộc thi sân khấu và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Bên cạnh đó, vai diễn của Phương Lan trong phim Xóm trọ chú Mạnh cũng được yêu thích rộng rãi. Hai vai diễn, hai màu sắc khác nhau, nhưng đều để lại dấu ấn rõ rệt với cô.

Phương Lan - Ảnh 3.

Phương Lan cùng các nghệ sĩ ở sân khấu Thế Giới Trẻ mùng 2 Tết vừa qua.

Phương Lan không sợ khán giả không cười. Cô tin khi mình diễn đúng nhân vật, đúng lúc, đúng chỗ thì khán giả sẽ hiểu. Sân khấu có cái hay là mỗi suất diễn đều "đo" được phản ứng để điều chỉnh.

Điều cô sợ nhất là vai diễn không đủ sức hút, khiến khán giả cảm thấy chán. "Cười hay không còn tùy cơ địa và sự nghiêm túc của mỗi người", Phương Lan nói nửa đùa nửa thật.

Về câu chuyện nghệ sĩ trẻ, Phương Lan cho rằng thời nay dễ nổi tiếng hơn nhờ mạng xã hội, nhưng cũng dễ bị đào thải. Cái hài duyên dáng, tự nhiên sẽ tồn tại lâu dài, còn hài phản cảm chắc chắn không bền.

Tết ăn bánh chưng chiên và… học cách tỏ tình

Với Phương Lan, Tết là mùa cao điểm của nghề. Có những năm từ mùng 2 đến mùng 6, cô diễn liên tục ba suất mỗi ngày. "Nghệ sĩ phục vụ khán giả xuyên Tết, đến khi khán giả đi làm lại thì chúng tôi mới được nghỉ", cô cười.

Cô đã quen với việc ăn Tết trên sân khấu. Nếu một năm không được diễn dịp Tết, có lẽ sẽ thấy thiếu.

Phương Lan: Tết diễn 3 suất/ngày, năm mới sẵn sàng… tỏ tình trước - Ảnh 4.

Dịp Tết, Phương Lan kín show diễn ở sân khấu.

Dù bận rộn, Phương Lan vẫn giữ thói quen chúc Tết gia đình đầy đủ. Đó là sự may mắn đầu năm. Và một niềm vui rất riêng: ăn bánh chưng chiên. "Biết là mập nhưng cứ đến Tết là phải chiên bánh chưng mời mọi người cùng ăn", cô cười nói.

Nếu đặt tên cho một tiểu phẩm về chính mình trong năm qua, Phương Lan chọn "học, học nữa, học mãi" hoặc "bài học của Lan". Một năm với nhiều trải nghiệm và bài học quý giá.

Sang năm mới, Phương Lan mong có thêm nhiều vai diễn đa dạng hơn, sẵn sàng bứt phá khỏi vùng an toàn. Và nếu phải nói về điều liều lĩnh nhất, Phương Lan bật cười: "Nếu năm nay có say nắng ai đó, tôi sẽ mạnh dạn tỏ tình luôn".

"Trước giờ toàn để người ta nói trước. Nhưng nếu cứ im lặng thì dễ lướt qua đời nhau lắm. Bị từ chối cũng không sao, miễn là không hối tiếc", Phương Lan hài hước.

Khép lại cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười Online, Phương Lan gửi lời chúc ngắn gọn nhưng đủ đầy đến khán giả: "Tiền đầy túi - tình đầy tim - bình an - sức khỏe - hạnh phúc".

Phương Lan: Tết diễn 3 suất/ngày, năm mới sẵn sàng… tỏ tình trước - Ảnh 5.Khả Như: 'Cô gái miền Tây đi mây về gió' và một năm 50/50 tiếng cười Phương Lan: Tết diễn 3 suất/ngày, năm mới sẵn sàng… tỏ tình trước - Ảnh 6.Mạc Văn Khoa: Cả năm đóng vai ác, Tết về làm… con ngoan Phương Lan: Tết diễn 3 suất/ngày, năm mới sẵn sàng… tỏ tình trước - Ảnh 7.Hồ Quang Hiếu: Tết nội ngoại 50/50, quyết 'săn' thêm công chúa cho vui nhà
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU