Showbiz muôn màu

Phim Quốc Trường leo núi hái hoa, Ngọc Trinh đóng kinh dị bị hụt hơi

TRAI ÚC

Đăng lúc 14:28 | 17/05/2026

Đường đua phòng vé cuối tuần qua chứng kiến cảnh loạt phim Việt hụt hơi trước màn đổ bộ của chú mèo máy trong 'Doraemon Movie 45'.

Quốc Trường - Ảnh 1.

Phim có Ngọc Trinh và Quốc Trường đang đuối sức ngoài rạp.

Sau gần ba tháng phim nội địa thay nhau làm mưa làm gió tại các rạp chiếu, khán giả cứ ngỡ hào quang ấy sẽ còn kéo dài mãi. Nhưng cục diện phòng vé hiện đã đảo chiều một cách chóng vánh khi chứng kiến loạt phim Việt hụt hơi, nhường sân cho chú mèo máy trong Doraemon Movie 45.

Phim có Quốc Trường, Ngọc Trinh hụt hơi

Doraemon vừa đổ bộ rạp Việt với phần phim thứ 45 mang tên Nobita và lâu đài dưới đáy biển. Chỉ trong ngày cuối tuần, phim đã ôm trọn hơn 8,43 tỉ đồng với hơn 5.000 suất chiếu, chiếm tới 70% doanh thu toàn thị trường. Sau ba ngày công chiếu sớm, phim thu về hơn 30 tỉ đồng.

Quốc Trường - Ảnh 2.

Doraemon Movie 45 đang dẫn đầu doanh thu phòng vé rạp Việt.

Đáng buồn nhất trong làn sóng càn quét này chính là hai đại diện mới toanh của phim Việt vừa ra rạp: Một thời ta đã yêu có sự góp mặt của nam thần Quốc Trường và Thẩm mỹ viện âm phủ với sự xuất hiện của chân dài Ngọc Trinh, Xuân Lan. Là phim mới ra lò, được đầu tư quảng bá rầm rộ, nhưng cả hai đều chịu cảnh ngơ ngác nhìn khán giả rồng rắn kéo nhau đi xem chú mèo máy hoạt hình.

Cụ thể, trong ngày 17-5, Một thời ta đã yêu chỉ gom về vỏn vẹn hơn 51 triệu đồng từ vài trăm chiếc vé được bán ra, đưa tổng doanh thu lẹt đẹt ở mức 856 triệu đồng.

Số phận của Thẩm mỹ viện âm phủ có Ngọc Trinh đóng cũng chẳng khá khẩm hơn khi chỉ thu về khoảng 50,7 triệu đồng trong ngày với 245 suất chiếu. Dù tổng doanh thu trước đó của bộ phim kinh dị này đã chạm mốc 12,2 tỉ đồng, nhưng tốc độ lao dốc không phanh chỉ sau một tuần phát hành cho thấy tác phẩm này đã hụt hơi và mất sức bật ngoài rạp.

Quốc Trường - Ảnh 3.

Diễn xuất của Ngọc Trinh trong Thẩm mỹ viện âm phủ bị đánh giá một màu, thiếu biểu cảm.

Trên các diễn đàn về phim ảnh, nhiều bài viết có lượt tương tác cao đã chỉ ra lý do lớn nhất khiến Thẩm mỹ viện âm phủ chưa nhận được sự đón nhận rộng rãi nằm ở chất lượng kịch bản.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng từng rất mát tay với các dự án kinh dị, nhưng ở Thẩm mỹ viện âm phủ, sự lúng túng hiện rõ trong cách dẫn dắt. Ý tưởng về nỗi ám ảnh sắc đẹp hay những góc khuất trong bệnh viện hẻo lánh vốn rất tiềm năng, nhưng lại bị lãng phí bởi những tình huống thiếu logic.

Nhân vật Thanh (Ngọc Trinh đóng) được xây dựng là một bác sĩ trẻ lý trí, nhưng lại có những quyết định hết sức ngô nghê, dễ dàng dấn thân vào nguy hiểm một cách khó hiểu. Động cơ nhân vật yếu làm cho hành trình khám phá bí mật trở nên gượng ép, thiếu sức nặng.

Về phần diễn xuất, Ngọc Trinh vẫn lặp lại lối diễn một màu, thiếu sự biến hóa trong biểu cảm. Ánh mắt của cô phần lớn thời lượng chỉ dừng lại ở sự ngơ ngác, chưa toát ra được phong thái của một bác sĩ giỏi.

Cảnh Quốc Trường bất chấp nguy hiểm leo núi hái hoa trong Một thời ta đã yêu đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Một thời ta đã yêu dù doanh thu ảm đạm ngoài rạp nhưng lại khá viral trên mạng xã hội. Trong một trích đoạn phim, nữ chính Quỳnh (Quỳnh Thy) bỗng dưng thấy một bông hoa bên vách núi rồi khen đẹp. Ngay lập tức, anh người yêu Toàn (Quốc Trường) thể hiện bản lĩnh "ga lăng" bằng cách leo xuống vách đá để hái tặng.

Khổ nỗi, soi kỹ thì bông hoa ấy chẳng phải "kỳ hoa dị thảo" hay thiên sơn tuyết liên gì, mà chỉ là loài hoa bình thường mọc đầy ngoài đường.

Việc phải đánh đổi cả tính mạng để hái một bông hoa dễ tìm khiến người xem không khỏi thắc mắc: "Hay là anh Toàn bị... cận nặng?". Chưa kể góc quay nam chính đưa thẳng phần nhạy cảm vào màn hình được đánh giá là thiếu tinh tế.

Phim Hollywood cũng chịu trận

Một thực tế trớ trêu tại phòng vé hiện tại là trong khi các phim mới ra mắt chết yểu, thì những phim từ mùa lễ 30-4 vẫn sống khỏe. Bộ phim kinh dị Heo năm móng dù chiếu từ cuối tháng trước vẫn ung dung đút túi hơn 311 triệu đồng một ngày, nâng tổng doanh thu vượt ngưỡng 120 tỉ đồng.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng thu thêm hơn 302 triệu đồng trong ngày, áp sát cột mốc 200 tỉ đồng sau nhiều tuần trụ rạp bền bỉ. Ngay cả bộ phim Anh Hùng dù đã tụt xuống hạng 13 doanh thu ngày nhưng tổng số tiền đã thu về hơn 46 tỉ đồng.

Quốc Trường - Ảnh 4.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng gây sốt phòng vé thời gian qua.

Không chỉ phim Việt mới nếm mùi cay đắng, ngay cả các bom tấn Hollywood tuần qua cũng chịu chung số phận hẩm hiu tại thị trường Việt Nam. Những cái tên từng được kỳ vọng như Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử (204 triệu đồng) hay Yêu nữ thích hàng hiệu 2 (193 triệu đồng), thậm chí cả phim Michael (hơn 57 triệu đồng) đều lẹt đẹt ở cuối bảng xếp hạng, chịu thua cả những bộ phim Việt cũ đã chiếu cả tháng trời.

Rõ ràng, sự xuất hiện của Doraemon Movie 45 đã giáng một đòn mạnh mẽ vào thị trường, phá vỡ thế độc tôn suốt ba tháng qua của phim nội.

Phim có Quốc Trường, Ngọc Trinh hụt hơi   - Ảnh 3.Quang Lập bolero trước khi bị khởi tố: Vướng nhiều lùm xùm bản quyền, 'chiếm nhà' người khác Phim có Quốc Trường, Ngọc Trinh hụt hơi   - Ảnh 4.Tóc Tiên nói rõ mối quan hệ với diễn viên Trần Ngọc Vàng Phim có Quốc Trường, Ngọc Trinh hụt hơi   - Ảnh 5.Việt Hương khẳng định không liên quan đến công ty bị Bộ Y tế thu hồi 511 sản phẩm
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU