
Quỳnh Thy và Quốc Trường trong Một thời ta đã yêu.
Xưa nay, phim ảnh thường dùng những hành động lãng mạn để "đốn tim" người xem. Nhưng lãng mạn đến mức bất chấp tính mạng và cả logic cơ bản như trong Một thời ta đã yêu thì đúng là khiến khán giả phải ngã ngửa.
Cảnh phim phi lý của "Một thời ta đã yêu" viral khắp cõi mạng
Trong trích đoạn phim đang viral trên các nền tảng mạng xã hội, nữ chính Quỳnh (Quỳnh Thy) bỗng dưng thấy một bông hoa bên vách núi rồi khen đẹp. Ngay lập tức, anh người yêu Toàn (Quốc Trường) thể hiện bản lĩnh "ga lăng" bằng cách leo xuống vách đá để hái tặng.
Khổ nỗi, soi kỹ thì bông hoa ấy chẳng phải "kỳ hoa dị thảo" hay thiên sơn tuyết liên gì, mà chỉ là loại hoa bình thường mọc đầy ngoài đường.
Việc phải đánh đổi cả tính mạng để hái một bông hoa dễ tìm khiến người xem không khỏi thắc mắc: "Hay là anh Toàn bị... cận nặng?". Chưa kể góc quay nam chính đưa thẳng phần nhạy cảm vào màn hình được đánh giá là thiếu tinh tế.
Video cảnh phim gây tranh cãi của "Một thời ta đã yêu" đang viral trên các nền tảng mạng xã hội.
Đỉnh điểm của sự phi lý là khi nhân vật Bảo (Phát Đạt) chỉ cần gạt tay nhẹ một cái là Toàn rơi tõm xuống vực. Diễn biến nhanh, gọn, lẹ và ngây ngô đến mức dân mạng phải cảm thán: "Đến AI cũng không dám viết ra cái kịch bản 'vô tri' đến thế!".
Chưa kể, diễn xuất của dàn diễn viên trong những phân cảnh này bị nhận xét là quá "giả trân". Thay vì cảm động trước một mối tình ngang trái, người xem lại thấy buồn cười vì biểu cảm gượng ép, lời thoại thiếu tự nhiên. Một bộ phim vốn dĩ muốn lấy nước mắt khán giả, nay lại nhận về những tràng cười mỉa mai trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
"Một thời ta đã yêu" hụt hơi trước các đối thủ
Dù sở hữu dàn cast có tiếng như Quốc Trường và đặc biệt là những tên tuổi gạo cội như NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc... nhưng tất cả không gánh nổi cái "tầm" của kịch bản.
Trên các diễn đàn về phim ảnh, đông đảo khán giả nhận xét Một thời ta đã yêu mang nội dung thiếu thuyết phục, kỹ thuật quay phim và màu phim cũng là một điểm trừ lớn. Trong thời đại mà khán giả đã quá quen với những thước phim sắc nét, điện ảnh, thì phim lại mang đến một tông màu cũ kỹ. Ngoài ra, nhiều phân cảnh trong phim khiến người xem nhầm tưởng là do AI tạo ra.

Một phân cảnh trong phim.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày mở màn suất chiếu sớm, Một thời ta đã yêu chỉ thu về vỏn vẹn hơn 150 triệu đồng cho khoảng 300 suất chiếu. Một con số khiêm tốn khiến tác phẩm nằm ngoài top 10 bảng tổng sắp phòng vé.
Đến trưa 15-5, tổng doanh thu phim đạt gần 400 triệu đồng, với hơn 600 suất chiếu, hơn 900 vé được bán ra.
Với tình hình bán vé như hiện tại, nếu đoàn phim không thay đổi chiến lược truyền thông, hoặc ít nhất là giải thích được cái logic "hái hoa vách núi" kia, thì khả năng cao Một thời ta đã yêu sẽ sớm rời rạp cùng với doanh thu khiêm tốn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận