
Quang Lập bolero vừa bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Ngày 16-5, Bộ Công an thông báo khởi tố Diệp Văn Lập (tức ca sĩ Quang Lập bolero) về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Ngồi chung xuồng với anh lần này còn có hàng loạt sếp lớn của các đơn vị truyền thông như BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn...
Quang Lập bolero từng tuyên bố "không phải ca sĩ" đến nhiều lùm xùm về bản quyền
Trong một bài phỏng vấn trước đây, Quang Lập bolero từng khẳng định chắc nịch: "Tôi không phải ca sĩ, sau này cũng thế"; "Tôi hát cho mình 'đã' trước tiên, không thu bất kỳ lợi lộc gì"…
Quang Lập bolero từng phân trần bản thân bận rộn quản lý xưởng sản xuất đồ nhựa, tiền đổ vào làm nhạc chỉ để duy trì sân chơi phi lợi nhuận cho anh em, thậm chí còn bị gia đình phản đối kịch liệt vì cái "tật mê hát" khiến anh mang tiền nhà đi bao bọc thiên hạ chứ không thu về một xu từ YouTube.
Năm 2021, nhạc sĩ Viên Nghiệp từng cay đắng tố bị Quang Lập bolero "gài" ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cho 17 ca khúc dưới danh nghĩa "ký tượng trưng để tiện phát hành" rồi quỵt tiền, ép giá từ 35 triệu xuống 20 triệu.

Quang Lập bolero từng vướng nhiều lùm xùm về bản quyền.
Nhạc sĩ Phạm Hưng cũng chịu chung số phận mất trắng quyền sở hữu 15 bài hát sau khi nhận vài chục triệu gọi là "tiền chuyển nhượng" mà lúc ký anh chẳng hề hay biết.
Ly kỳ nhất là nhạc sĩ Việt Nhân, hí hửng để anh đứng tên đồng tác giả, ai dè anh âm thầm đem sản phẩm đi "gửi gắm" cho các đơn vị như BH Media. Kết quả, chính chủ lên mạng hát bài mình sáng tác thì bị đánh gậy bản quyền vô lý.
Đến giờ, chuyện ai đúng sai vẫn chưa có kết quả.
Ồn ào "chiếm nhà"
Ngoài tranh chấp âm nhạc, Quang Lập bolero còn vướng vào vụ kiện tụng đất đai kéo dài gần 6 năm với gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt ở quận Bình Tân, TP.HCM.
Vụ việc bắt nguồn từ năm 2014, khi nam ca sĩ bị cáo buộc rủ rê chồng bà Nguyệt vào con đường bài bạc, cá độ dẫn đến nợ nần. Quang Lập sau đó cùng một nhóm người đến yêu cầu bà Nguyệt ký giấy bán nhà viết tay cấn trừ nợ 1,7 tỷ đồng. Bi kịch gia đình đẩy lên đỉnh điểm khi người chồng uất ức tự tử sau đó. Đòi lại nhà bất thành, tháng 6-2020, bà Nguyệt chính thức nộp đơn khởi kiện.
Tại các phiên tòa kéo dài đến tháng 9-2025, Quang Lập luôn vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện và khăng khăng mình vô can, chỉ là người "giới thiệu" mua bán. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy giấy tay do vi phạm Luật Đất đai, buộc nam ca sĩ và những người liên quan phải trả lại nhà.

Quang Lập bolero vướng lắm thị phi trước khi bị khởi tố.
Cái kết sau nhiều năm theo kiện đã đến vào ngày 15-5 vừa qua, khi cơ quan thi hành án chính thức tiến hành cưỡng chế, di dời toàn bộ đồ đạc của những người ở căn nhà này ra ngoài và bàn giao lại tài sản cho gia đình bà Nguyệt.
Dù người bị chiếm nhà đã chính thức thắng kiện và thay ổ khóa mới trong niềm vui mừng, nhưng ông Lập vẫn không có mặt tại buổi cưỡng chế theo giấy triệu tập và chưa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục vận động, nếu anh vẫn không chấp hành sẽ phối hợp xem xét thủ tục cấp lại giấy mới cho chủ nhà.
Quang Lập bolero cũng từng chia sẻ trên báo chí triết lý sống rất thanh cao: "Không có nhà cao cửa rộng chưa chắc đã thua thiệt, sống sao cho thoải mái, vô tư", đồng thời khẳng định mình đi hát không vì lợi lộc gì. Nhưng đời thực thì hoàn toàn trái ngược khi sổ đỏ của người khác lại bị anh giữ khư khư, chẳng chịu buông tay, còn bản thân thì liên tục dính phốt.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận