Showbiz muôn màu

Phim có Thái Hòa, Đức Thịnh hụt hơi

TRAI ÚC

Đăng lúc 15:42 | 27/04/2026

Cuộc đua phòng vé dịp lễ 30-4 năm nay chứng kiến màn 'ngã ngựa' đầy bất ngờ của những tên tuổi lớn như Thái Hòa với 'Anh Hùng', Đức Thịnh với 'Trùm Sò'.

Thái Hòa - Ảnh 1.

Phim Anh Hùng có Thái Hòa đóng chính. Đức Thịnh tái xuất màn ảnh với phim hài - Trùm Sò.

Chưa bao giờ rạp Việt lại "chật chội" như kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay khi có tới 5 tác phẩm cùng lúc xuất quân, với đủ thể loại từ kinh dị, tâm lý đến hài hước… Cứ ngỡ những cái tên bảo chứng phòng vé như Thái Hòa hay những ê kíp kỳ cựu sẽ nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều.

Kết quả gây sốc của Thái Hòa

Nhìn vào bảng tổng doanh thu sau tuần mở màn, nhiều người không khỏi dụi mắt vì tưởng nhìn nhầm. Heo năm móng - một cái tên nghe rất miền Tây và đậm chất kinh dị tâm linh - đang làm mưa làm gió với hơn 3.000 suất chiếu mỗi ngày. Tính đến chiều 27-4, phim đã đạt doanh thu hơn 40 tỉ đồng.

Ngược lại, bộ phim Anh Hùng có sự góp mặt của Thái Hòa lại đang rơi vào tình cảnh hụt hơi. Dù được ưu ái tới 2.100 suất chiếu/ngày (không thua đối thủ là bao), nhưng phim chỉ gom về vỏn vẹn hơn 14 tỉ đồng sau vài ngày ra rạp.

Thái Hòa - Ảnh 2.

Phim Anh Hùng có Thái Hòa từng được quảng bá rầm rộ nhưng chưa bùng nổ khi ra rạp.

Đây thực sự là một kết quả gây sốc, bởi cái tên Thái Hòa vốn được coi là "thỏi nam châm" hút khách bậc nhất. Việc một bộ phim có thực lực lại lép vế trước một tác phẩm kinh dị cho thấy gu của khán giả đã thay đổi, hoặc chiến lược truyền thông của các "ông lớn" đang có vấn đề.

Trong khi đó Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh hiện xếp thứ 3 doanh thu ngày, tổng doanh thu đến chiều 27-4 là hơn 16 tỉ đồng. Con số cũng chưa thể gọi là bùng nổ.

Riêng Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh thì đúng nghĩa "chìm nghỉm" giữa các đối thủ với khoảng hơn 500 suất chiếu/ngày, doanh thu hiện đạt hơn 3 tỉ đồng.

Thái Hòa - Ảnh 3.

Trùm Sò của Đức Thịnh đang có doanh thu ảm đạm.

Sự lên ngôi của thể loại kinh dị

Nhìn rộng ra toàn cảnh năm 2026, điện ảnh Việt đang ở trạng thái vui buồn lẫn lộn. Tính đến hiện tại, mới chỉ có Thỏ ơi của Trấn Thành vượt mốc gần 450 tỉ đồng. Phim Quỷ nhập tràng 2 rời rạp với 134 tỉ đồng.

Kỳ vọng về một cú hích tiếp theo từ dàn phim mùa lễ này đang dần trở nên xa vời. Ngoại trừ Phí Phông - chiếu sớm và đã bỏ túi 130 tỉ đồng - các ứng viên còn lại đều rất khó để chạm tới cột mốc hàng trăm tỉ.

Thái Hòa - Ảnh 4.

Phim kinh dị Phí Phông đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt.

Thực tế cho thấy chất lượng phim hiện nay khá đồng đều, không có cái tên nào thực sự vượt trội về mặt nghệ thuật để tạo nên cú sốc truyền miệng (word-of-mouth). Khi đó, cuộc chơi thuộc về kẻ mạnh gạo, bạo tiền trong khâu marketing và khả năng đàm phán suất chiếu.

Heo năm móng thắng lớn một phần nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhà phát hành và chọn đúng điểm rơi của thị hiếu, khi khán giả trẻ giờ thích xem kinh dị hơn là nghe triết lý gia đình.

Mùa lễ vẫn còn dài, nhưng với đà này, các đoàn phim hụt hơi cần một phép màu hoặc một cú bẻ lái truyền thông cực gắt mới hy vọng lật ngược thế cờ. Còn không, ngôi vương phòng vé dịp lễ năm nay coi như đã thuộc về chú heo kinh dị, bỏ mặc các "ông hoàng, bà chúa" một thời ngậm ngùi xếp hàng phía sau.

Phim có Thái Hòa, Đức Thịnh hụt hơi   - Ảnh 5.Thành Long từ chối đóng 'Giờ cao điểm 4' vì chê mức cát sê 8 triệu USD Phim có Thái Hòa, Đức Thịnh hụt hơi   - Ảnh 6.Sao phim truyền hình cả nước biết mặt, cưới vợ 10 năm nhưng vẫn giấu kín danh tính Phim có Thái Hòa, Đức Thịnh hụt hơi   - Ảnh 7.Quang Minh đăng ký kết hôn với vợ kém 37 tuổi, Hồng Đào giờ ra sao?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU