Ở thời điểm mà nhiều anime khác còn chật vật giữ khán giả chẳng quá 10 tập, One Piece vẫn chạy bon bon tới hơn 1.100 tập. Thậm chí càng xem càng cuốn.
Theo Screen Rant, nhà sản xuất Toei Animation cho thấy họ vẫn đang "cháy" với series này, với hình ảnh quá mượt, chuyển động cực kỳ tinh tế, đến mức hãng phải tạm nghỉ đầu năm 2026 để có thêm thời gian làm cho chỉn chu, tránh tình trạng lê thê.

One Piece càng về cuối càng đỉnh
Tác giả Oda xác nhận phần hiện tại là Final Saga - hồi kết cho hành trình hơn 25 năm làm nên tuổi thơ của hàng triệu người. Từ hình ảnh, âm thanh đến cảm xúc, mọi thứ đều được nâng cấp thấy rõ. Các pha combat của Luffy và băng Mũ Rơm giờ "nghẹt thở" như phim chiếu rạp, khiến fan phải thốt lên: "Xịn thật sự luôn!".
Theo tiết lộ từ ê kíp, tập 1.144 có số khung hình gấp 5 lần so với một tập One Piece thông thường, tức là coi một tập mà như coi hẳn... năm tập liền. Đó là lý do vì sao mọi chi tiết từ biểu cảm, ánh sáng đến hiệu ứng đều "mượt như bơ", khiến dân mạng gọi đây là "tập phim quốc dân" của năm.
Dù chưa công bố con số cụ thể, nhưng đây chính là tập phim có phần hoạt họa tốn công và tốn kém nhất từ trước đến nay của One Piece.

Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi Toei Animation tuyên bố tạm dừng để "hồi sức" cho phần cuối. Với chất lượng như tập 1.144, nếu những tập sau còn giữ được nửa phong độ thôi, One Piece chắc chắn kết thúc với một "bom tấn" xứng đáng cho cả một thế hệ fan, từ 8x, 9x đến gen Z bây giờ vẫn còn "đu".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận