Anh Ye ở thành phố Ngọc Hoàn (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa khiến mạng xã hội sửng sốt khi kể lại chuyện… quên tắt bếp gas suốt 27 ngày.
Quên tắt bếp gas: may mắn không sao!
Theo Ettoday, anh Ye có một chuyến công tác vào đầu tháng 8. Đến ngày 6-9, khi quay trở về, anh mới phát hiện ấm thuốc mình sắc vẫn nằm trên bếp gas chưa tắt. Ngọn lửa vẫn liu riu, trong khi đó đáy nồi đã chuyển sắc vì bị nung quá lâu. Thậm chí tường gạch bao quanh bếp cũng nứt toác vì nhiệt độ tăng cao.
Nghĩa là anh đã quên khóa bếp gần cả tháng trời. Trong suốt cả tháng vắng nhà, dù có nhận được thông báo đóng thêm tiền gas nhưng anh chẳng mấy nghi ngờ.

Đáy chiếc nồi chuyển sắc vì bị nung trên bếp gas trong thời gian quá lâu.
Được biết nhiều chung cư ở Trung Quốc sử dụng gas từ hệ thống dẫn khí, thông qua đường ống đến từng hộ. Người dùng trả phí từng tháng theo lượng tiêu dùng đo được bởi đồng hồ riêng, như tiền điện hoặc tiền nước.
Ye thừa nhận mình "quá may mắn" khi sự đãng trí không gây hỏa hoạn. Bếp gas anh dùng là loại rẻ, không có chức năng tự ngắt. Về phần chiếc nồi, nó vẫn còn sử dụng được sau khi bị nung đến cả tháng trời.
Theo các chuyên gia phòng cháy, vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng nhờ nhiều yếu tố may mắn: bếp để lửa nhỏ, không có vật liệu dễ cháy xung quanh và nồng độ khí gas chưa đạt ngưỡng nguy hiểm.
Câu chuyện thu hút nhiều bình luận, trong đó không ít người chỉ trích sự bất cẩn có thể gây họa cho cả tòa nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận