Mỗi năm đến hẹn 9-9, hội trường lớn Trường đại học Y Hà Nội lại bùng nổ như gameshow truyền hình: hàng trăm bác sĩ trẻ ngồi chật kín, người dẫn chương trình gọi tên từng bác sĩ và họ… dõng dạc xướng lên chuyên ngành mơ ước.
Mỗi lần một cái tên vang lên, phía dưới vỗ tay rần rần, thậm chí có tiếng reo hò. Đoạn clip vài chục giây ghi lại những khoảnh khắc này đang càn quét mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Đoạn video chọn ngành ở kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú Trường đại học Y Hà Nội đang viral khắp cõi mạng - Video: HMU Xpress - Ban truyền thông thông tin Trường ĐH Y Hà Nội
"Match Day" - đặc sản của Y Hà Nội
Ở Việt Nam, chưa có trường y nào tổ chức chọn chuyên ngành chuyên nghiệp và hoành tráng như Trường đại học Y Hà Nội. Sau kỳ thi được xem là khốc liệt nhất của đời sinh viên y, những người đạt điểm cao nhất mới được quyền lựa chọn chuyên ngành trước. Càng về sau, chỉ tiêu càng ít, việc chọn càng khó.
Kể từ năm 2016, trường mới áp dụng hình thức công khai hô tên này, biến nó thành sự kiện mà giảng viên, sinh viên gọi là "Match Day".
Chỉ riêng top 20 năm nay đã phản ánh xu hướng rõ rệt trong việc chọn chuyên ngành: 7 người chọn sản phụ khoa, 4 người chọn phẫu thuật tạo hình, tiếp theo là ung thư (3), chẩn đoán hình ảnh (2), nội tim mạch (2), nha khoa (1) và gây mê hồi sức (1).

Trường đại học Y Hà Nội
Mỗi thí sinh khi đứng lên đọc chuyên ngành sẽ được đại diện bộ môn trao hoa và thư chúc mừng.
Đây cũng là "sân khấu" lộ diện những gương mặt sẽ góp phần phát triển chuyên ngành trong tương lai. Với hơn 5.000 bác sĩ nội trú đã được đào tạo từ năm 1974 đến nay, chương trình này được Bộ Y tế đánh giá là mô hình "tinh hoa" để đào tạo bác sĩ giỏi và có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.
Hồi hộp như gameshow: thủ khoa bác sĩ hô tên chuyên ngành
Nhân vật gây "bão" clip năm nay chính là bác sĩ Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) - thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú y Hà Nội với 25,09/30 điểm, vượt gần 1.000 thí sinh để giành quyền lựa chọn đầu tiên.
Sau sáu năm miệt mài học y khoa (điểm trung bình 8,11/10, 7/12 học kỳ có học bổng), bác sĩ Ngọc Duy đã bước vào "trận chung kết" với vốn kiến thức chắc như… đinh đóng cột. Theo lời chia sẻ, ban ngày anh học ở bệnh viện, chiều học lý thuyết, tối ôn thi. Thậm chí, có ngày học hơn 13 tiếng.

Bác sĩ Vũ Ngọc Duy chọn chuyên ngành sản phụ khoa, Trường đại học Y Hà Nội - Ảnh: HMU
Chiều 9-9, khi tên mình vang lên đầu tiên, Ngọc Duy đã dõng dạc: "Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 01, chọn chuyên ngành sản phụ khoa, Trường đại học Y Hà Nội". Được biết, ban đầu bác sĩ Ngọc Duy còn phân vân giữa ung thư và sản phụ khoa, nhưng cuối cùng quyết định theo lĩnh vực đã thấy hợp từ thời lâm sàng.
Câu chuyện của bác sĩ Vũ Ngọc Duy chỉ là một lát cắt trong "ngày hội" Match Day. Với gần 1.000 thí sinh, 426 chỉ tiêu và hàng chục chuyên ngành, kỳ thi này khốc liệt đến mức người trong nghề gọi là "có một lần trong đời". Không chỉ thể hiện năng lực cá nhân, việc chọn chuyên ngành còn định hình con đường nghề nghiệp nhiều năm sau.
Có lẽ chính sự kết hợp giữa nghi thức trang trọng và cảm xúc hồi hộp đã biến "Match Day" thành clip viral. Người xem vừa thấy sự nỗ lực của những bác sĩ trẻ, vừa "hóng" xem ai chọn ngành gì.
Đó cũng là lý do vì sao mỗi năm đến 9-9, dân mạng lại rần rần chia sẻ "khoảnh khắc hô tên" - bởi đằng sau vài chục giây clip là nhiều năm đèn sách và quyết định mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp cứu người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận